Kinh nghiệm và may mắn


Tôi chẳng tài cán và giỏi giang gì trong việc cứu chó bị đánh bả, nhưng chia sẻ lên đây để nhà ai có cùng cảnh ngộ thì ra tay nhé..


Chuyện xảy ra trước tết, khi mọi người đang lu bu với bao nhiêu là việc thì bọn trộm chó tìm đủ mọi cách để băt trộm hay đánh bả thú cưng của các gia đình để chúng dễ bề hoạt động hay bán kiếm tiền chích choác...Nhà tôi có một cục cưng nuôi hơn 10 năm rồi, nó có thân hinh điển trai và thân thiện với tất cả mọi người kể cả tên trộm ăn mặc lịch sự, nó chỉ bực mình sủa con chó hàng xóm và ai mặc quần cụt hoặc lôi thôi lếch thếch.


Tối nào nó cũng chờ đợi chủ quán thả xich cho đi vệ sinh và dạo mát, nhưng hôm đó hơn 2 g chủ quán mới thả cho hăn đi đái bậy..được cơi đây nó căm cổ chạy ra đường và sủa ầm ĩ như chọc tức mấy con chó trong nhà. Mới được 5 phút thì tôi nghe chuông cổng rung và nhận được thông báo "chó nhà mình tự nhiên lăn đùng ra chết". Tôi ra đường thấy con chó nằm suội lơ, lưỡi lè ra, mắt trợn toàn lòng trắng, tôi không biết làm gì thì nghe mấy thanh niên bốc hàng nói đaam đậu xanh đổ cho nó uống. Tôi luống cuống đến nỗi chai đậu xanh lù lù trước mật mà cứ tương hạt tiêu cho đén khi chủ quán nói đau xanh nè tôi mới tỉnh. Hai chị em đâm đậu xanh và hoà nước cho nó uống. Nó nuốt ừng ực nhưng lưỡi vẫn thè mà măt còn trắng dã thấy ghê. Sau đó chủ quán nhờ một thanh niên bế nó đi bác sĩ, nhưng bất thanh vì đêm khuya bs nào mà giám mở cửa... Thế là lực bất tòng tâm, hai đứa chở misa từ nhà qua Bình Phú, Bãi Sậy rồi chở về nhà chờ chết....Thương chó quá nên tôi cho nó uống đur thứ nhé: nước chanh, nước đường, mùn thớt và cả lòng trăng trứng...nhưng nó chẳng thèm nôn và thở gấp hơn


Tôi buồn quá nhưng cũng chăng có hy vọng gì nên đành đi ngủ. Trong cơn mơ, tôi thấy nó đi thất điều và còn sống, ai ngờ giấc mơ là sụ thật khi 6 g kém 15 tôi thấy nó hí hí và đi loạng choạng. Mừng quá tôi kêu chủ quán đậy và khiêng nó vào chuồng.


Thế là hy vọng, tôi mời bs vô chích choác cho nó hơn 1 tuần và cho uông nước muối đường đều đặn, bs nói không cho ăn cháo, cứ thịt chiên mà mời


Hich híc nó được cưng hơn bao giờ hết, không bị la mắng và được ch ăm sóc đầy đủ, bây giờ nó khoẻ rồi và trở thành kẻ may mắn nhất xóm


Tóm lại nhờ có tình thương và hết sức bình tĩnh, cho uống tùm lum để giành giật sự sống còn, khi gạp chuyện tương tự mọi người nhớ xử trí như vậy nhe, nếu không kịp bọn băt chó nó giả bộ đến xin đó nhé