Nhà mình có 2 chị em gái, bố mẹ mình cũng còn khỏe nhưng hôm qua tự nhiên mẹ mình nói với mình : Sau này bố mẹ chết thì ai thờ cúng bố mẹ nhỉ. Mình trả lời : tất nhiên là 2 chị em mình rồi. Nhưng mẹ mình lại nói : hôm trước ông H (là hàng xóm nhà mình) nói với mẹ : Con gái không thờ bố mẹ được vì tổ tiên họ hàng bên chồng sẽ không cho về, thổ công cũng không cho vào … Qủa thực từ trước đến nay mình luôn nghĩ chị em mình sẽ chăm lo cho cha mẹ kể cả sau này lúc bố mẹ qua đời, và mình biết chồng mình cũng không phản đối điều đó. Nên khi nghe mẹ nói thế mình cũng thấy thắc mắc và thương quá. Nghĩ kỹ lại thì mình biết bố chồng mình không cho mẹ chồng thờ bà ngoại vì ông nói họ nội không cho họ ngoại về. Tự nhiên mình cảm thấy lo lo vì nếu như vậy thật thì bất công cho những ai sinh con gái quá, có thờ cúng mà không về được thì cũng như không và là con cái nếu không được chăm lo cho bố mẹ thì đau lòng lắm. Bố mẹ nào am hiểu về vấn đề này thì vào đây chia sẻ giúp mình với (vợ chồng mình ở nhà riêng - chồng mình là con trai út, trên còn có anh chồng). Mình cám ơn rất nhiều.