8x đời cuối, 9x đời đầu sẽ được "quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ" khi xem chùm ảnh này...



Những năm 1990, nhiều tỉnh thành trong cả nước vừa bước qua thời kỳ bao cấp và chuyển sang giai đoạn đổi mới chưa được bao lâu. Vì thế, cuộc sống khá yên bình và đạm bạc; được phản ánh rõ nét và sinh động nhất qua cuộc sống của trẻ em.



Trên cộng đồng mạng, một thành viên bồi hồi nhớ lại: các cậu trai có áo phông trắng "sơ vin" với quần soóc bò sẽ được liệt vào diện đẳng cấp. Đi học làm gì có cặp sách, chỉ dùng toàn túi cước. “Ôi cái túi cước! Ngày xưa học cấp 1 mình cũng có một cái như thế này! Hồi ấy trường mình, đứa nào cũng dùng túi cước này để đi học!”, nickname Dzuu kể. Cũng thời đó, nhà nào có được chiếc chiếc xe đạp hay “hoành” hơn là chiếc cub 80 hay 81, là rất “oai”. Chẳng thế, nhiều bạn tự hào khoe “nhà mình vẫn còn 1 con xe đạp cổ nguyên biển số, tự hào quá!”.



Không chỉ nhắc nhở về một thời gian khó. Bộ ảnh còn đưa nhiều bạn trẻ về với tuổi thơ một thời hái sấu, thả diều, tắm mưa, bắn bi, đánh khăng đánh đáo... Thành viên fast_furious tự hào chia sẻ:"Tôi từng in dấu chân trên hầu hết các ngõ ngách Hà Nội cũ". Còn nickname fantomas1511 tâm sự, năm 1990, mình 4 tuổi, đang đi mẫu giáo. Suốt ngày cô đưa lớp ra vườn hoa Lenin, có trò bắt kiến vặt râu cho nó chọi nhau... Tuy nhiên, dù cuộc sống nghèo khó, khắc khổ nhưng trong đôi mắt mỗi đứa trẻ vẫn trong trẻo, lạc quan, yêu đời và tin tưởng về tương lai phía trước.



"Những bức ảnh không bao giờ giống những cảnh nghèo của Châu Phi, Trung Đông hay Châu Mỹ. Nó chỉ có thể là Việt Nam!" - Ngocrubi90 nhận xét.



Mời bạn chiêm ngưỡng một số bức ảnh trẻ em những năm 90:




Một giờ ngoại khóa




Hồn nhiên




Vui đùa với bạn




Trông em




Nụ cười trong sáng




Một giờ học thể dục




Bên bờ hồ




Chú bé ở cửa hàng sách




Bên chiếc xe đạp tuổi thơ




Đấu trí




Hai anh em




Hái trái cây




Hai chú bé và ván bài



Nguồn: Đất Việt



Đây là hình ảnh trẻ em Hà Nội. Tôi ở Sài Gòn, vẫn tìm thấy tuổi thơ của mình trong này. Cái màu cũ cũ, vintage của những bức ảnh ngày đó, không lẫn vào đâu được...


"Chiếc xe đạp tuổi thơ" trong ảnh cũng là chiếc xe mà tôi tự tập chạy vào lớp 5. Đi xe ấy cực khó, chạy lại nặng nhưng nhà chỉ có loại xe ấy nên đành lấy tập. Sau bao lần té trầy trật thì cũng chạy được.


Ngày xưa ba mẹ tôi hay cho tôi chụp chung với xe cúp, hoặc đứng kế chiếc ô tô, cũng oai ra phết. Để lục lại rồi up lên khoe mọi người :D


Các bạn 8x đời cuối, 9x đời đầu cùng vào đây "khoe" tình tuổi thơ năm xưa nào :Embarrassment:, vừa chia sẻ vừa ôn lại ngày ấy. Khi mà nhịp sống bây giờ ngày càng bộn bề và mọi thứ trôi qua nhanh chóng, hời hợt, thì vài bức ảnh ngày xưa sẽ giúp chúng ta lắng lại, cảm thấy hạnh phúc, yên bình @};-