Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng anh của một du học sinh Mỹ
- “Thế về Việt Nam cậu định làm gì?”
- “Tớ cũng chưa biết chắc là mình sẽ làm gì nhưng tớ nghĩ tớ sẽ làm một cái gì đó để giúp các bạn trẻ Việt Nam học tiếng anh.” :o)
- “Tại sao?”
- “Tại vì tớ thấy t học tiếng anh khổ quá khi mà không có ai chỉ cách cho tớ hết, giờ biết ít cách rồi thì muốn chia sẻ với mọi người cho mọi người bớt khổ ít nào hay ít đấy haha”
- Vậy thì đâu cần đợi tới khi về VN, cậu có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình qua các trang hay qua FB mà.”
Ah uh tui thấy bạn tui nói cũng đúng, nhưng tui ngại viết lách và cũng lười chia sẻ những câu chuyện cá nhân lắm, nhưng hôm nay được hôm rảnh quá nên chia sẻ chút với mọi người.
07/03/2016 vậy là đã ba năm có lẻ tui sống trên đất Mỹ, cách nơi tui sinh ra và lớn lên cả nửa vòng trái đất chỉ để Học Tiếng Anh. Học mãi mà vẫn chưa giỏi đâu nhưng so với cái hồi xưa thì cũng khá hơn nhiều rồi ấy hehe. Tui học tự nhiên, thích Toán, Lý, Hoá lắm nhưng tiếng anh thì dở ẹc. Ngày thi tốt nghiệp cấp 3 may có đứa bạn cũng tên Hương ngồi cạnh cho coi bài môn tiếng Anh chứ không chắc tui trượt cấp 3 rồi chứ đâu có đi du học :D. Rồi lên tới đại học, ai ai cũng nhắc tới nhắc lui là tiếng anh quan trọng lắm đó, cố mà học đi, học không được mai mốt không xin được việc thì ráng chịu :( Vậy là tui cũng ráng học. Mà học mãi, học mãi thì cũng chỉ để thi cho qua mấy môn English ở trong trường đại học thôi chứ 4 năm đại học tui chưa hề nói chuyện với ông tây nào hết :D Nhà thì chẳng có gì ngoài điều kiện, thế là tui lết đến mấy trung tâm tiếng anh học, mấy bà cô nhồi sọ cho hết công thức này đến thì khác mà tới giờ tui thấy cách học đó chưa thực sự là hiệu quả. Tui không vơ đũa cả nắm là tất cả những chương trình giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam đều không hiệu quả. Mà chỉ là cái cách mà tui được giảng dạy và cách mà tui học là chưa thực sự hiệu quả. Ngày xưa tui học là tui chỉ chăm chăm nghe cô giảng thì gì? Rồi về nhà phải làm bài tập phần nào. Xong rồi thì quên đi rồi lại học thì khác, làm bài tập phần khác Xong rồi lại quên đi :D mà tui quên thật, quên hết sạch :D Sau 4 năm học, đi phỏng vấn bằng tiếng anh mà cứ nói ấp a ấp úng, tới hồi người ta nói: “Thôi em nói tiếng Việt cũng được.” Nghĩ lại vẫn thấy nhục nhục :D Xong là tui trượt phỏng vấn, xin đi làm mấy cái việc linh tinh, chán rồi đi Mỹ.
Cũng do là tiếng anh ngu quá nên qua đây tui phải học tiếng anh thêm một năm trước khi tui bắt đầu chương trình đại học bên này. Nhưng cũng nhờ có một năm này mà tui thấy được sự khác biệt giữa cách học và cách giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam và ở Mỹ mà nếu như tui theo những phương pháp này thì chắc tiếng anh của tui đã khá hơn rất nhiều từ khi còn ở Việt Nam. Học tiếng anh không phải là chỉ để qua hết lớp này đến lớp khác, hết khoá học này đến khoá học khác mà là học để mình biết dùng tiếng anh. Tiếng anh dùng vào việc gì? Đơn giản thôi, chưa nói đến cái việc để thi cái lọ cái chai, xin việc đủ thứ, mà chỉ là để xem phim, nghe nhạc, đọc tin tức. Thế giới này rộng lắm, thông tin hữu ích cũng nhiều lắm, mà chưa ai rảnh để dịch hết sang tiếng Việt cho mình :D ông Google ông ý cũng rảnh thật, mà nhiều khi ông dịch tào lao, đọc xong 1 hồi chả hiểu m* gì cả L ====> Đó nói nhiều cũng chỉ tóm lại bằng 2 chữ Mục Tiêu. Tui chả biết mục tiêu của các bác là gì nhưng mà phải có mục tiêu, mà phải là mục tiêu quan trọng đó nha, ko quan trọng là 3 hôm các bác quên ngay :D
Rồi, có mục tiêu abc---xyz rồi nhé, giờ học thế nào? Sau bao năm học mãi mà vẫn ngu của tui, tui nhận ra rằng học tiếng anh là phải đi đôi với hành, là phải nói, phải nghe, phải hành bản thân nhiệt tình vào. Đâu cần phải mua giáo trình đắt tiền làm gì, cứ thấy cái gì bằng tiếng anh là đọc, đọc không hiểu thì tìm bạn trai của tui, ông ấy giúp cho. Bạn trai tui là ai hả? Là ông Google đó. Ông giúp tui suốt mà chả lấy tiền :D Sau một lần bạn dùng Google dịch, bạn cũng chẳng cần phải cố nhớ từ đó để kiểm tra hay thi thố gì đâu. Ai kiểm tra bạn chứ :D nhưng có thể bạn chẳng cố mà cũng nhớ được, vì từ mà bạn dịch là nó nằm ở trong một ngữ cảnh, nó cũng nói cho bạn cách dùng từ đó trong câu đó thế nào nên bạn sẽ dễ dàng mà tự nhớ hơn. Còn nếu lỡ quên thì cũng không sao. Vì nếu bạn cứ chịu khó đọc những thông tin bằng tiếng anh như thế, tui đảm bảo bạn sẽ gặp lại từ đó nhanh thôi nếu đó là từ thông dụng. Lần thứ 2 gặp lại nhau thế này, không muốn thì kiểu gì cũng nhớ nhau ý mà. Nhưng đừng chỉ học từ thôi nhé, phải học cả câu để lần sau mình muốn nói hay viết gì là cứ bê nguyên cái câu đó vào là ok, chứ ko cần phải đi tìm từng từ rồi nối nó với nhau, rồi lại đi tìm quyển ngữ pháp xem câu này dùng cấu trúc gì? Mình viết thế đã đúng chưa? Mất thời gian lắm. Mua mấy quyển truyện tranh bằng tiếng anh về đọc nè. Tui nhớ ngày xưa tiếng anh tui dở tệ vậy mà tui cũng đọc hết được cái quyển Sherlock Holmes tại vì thích quá, lôi cuốn quá, đọc miết quyên luôn là mình đang đọc bằng tiếng anh nữa cơ :D
Bên trên là cách học từ và câu của tui, còn phải học nghe và nói nữa các bạn ạ. Tui nhớ hôm tui bay qua bên này, lần đầu tiên tui bắt buộc phải nói tiếng anh trên máy bay. Tui nói với cô tiếp viên hàng không là tui khát nước, “May I have some water please?” Nói hồi cô ấy chẳng hiểu mình nói cái quái gì cả. Lúc đó mình nghĩ wtf học tiếng anh bao lâu rồi mà giờ muốn xin cốc nước nói người ta cũng không hiểu. Thế là tui nói lại lần nữa, kèm thèo chỉ trỏ các kiểu thì cô ý cũng đi lấy nước cho tui. Đó không phải là mình không biết từ, không phải là mình không biết câu, mà là mình phát âm dở quá nên người ta nghe không hiểu. Ừ ngày xưa học rồi thi có ai bắt mình nói bao giờ đâu nên mình chẳng quan trọng từ đó phát âm thế nào và phát âm chuẩn thì thế nào. Nhưng sang đây rồi nhé, phải học lại hết, mình tưởng mình biết rồi ah? Không đâu =; mình nói “thank you very much” mà người ta còn phải hỏi lại cơ. Là vì mình phát âm không đúng nên người ta không nghe được. Từ đó thì bắt bản thân mình phải học phát âm, phát âm đúng thì người ta mới hiểu mình nói. Mà muốn phát âm đúng thì phải nghe xem người ta nói từ đó thế nào. Cũng không cần cầu kì lắm là xem những video hướng dẫn xem lưỡi người ta đặt ở vị trí nào, môi mím hay mở mà chỉ cần nghe vài lần là bạn bắt chước y như vậy thôi =D> Mấy cái từ dài dài tui cũng ghét lắm, nhưng cứ tách nó ra từng âm, nói chậm một vài lần, rồi nói nhanh hơn. Tui để ý người Mỹ người ta không bao giờ bỏ qua phát âm “s” với “r” đâu nhé. Các bạn nên để ý hai âm này để chịu khó phát âm nó ra nhé. Giờ mà làm bài tập ngữ pháp chia động từ kiểu như “She (want) to kill somebody.” Thì ai mà chẳng biết là She wants… nhưng mà lúc nói thì mình hay lười phát âm “s” :(( nhưng tập dần dần là quen ạ. Đã nói là phải hành bản thân mình nhiệt tình mà :(( Để luyện nghe thì mình thấy có nhiều bạn chia sẽ là nghe BBC News đủ kiểu nhưng mà nghe mấy cái đó khó lắm tại người ta nói nhanh, lại nhiều từ chuyên ngành. Mà mình cứ thấy khó là mình nản rồi, nên mình chọn mấy cái dễ dễ thôi, như nghe nhạc nè, nghe một hồi không hiểu gì hết thì mình vừa nghe vừa đọc lời, nghe mấy thể loại yêu đương tha thiết cũng thấy bùi bùi nên đỡ nản hơn. Mà từ ngữ người ta dùng trong lời bài hát cũng rất đơn giản nên dễ nhớ. Thứ 2 là nghe hội thoại, xem người ta nói chuyện với nhau thế nào. Kiểu như cùng để chào nhau thôi nhưng người ta có 1001 cách chào. Nhớ lần đầu qua đây người ta chào mình “How are you doing?” Mình nghe không được tưởng người ta hỏi “What are you doing?” Mình nghĩ wtf, t làm gì thì kệ m* t @@ tại vì ở Việt Nam mình chỉ biết hi, how are you không ah 8-|
Rồi thì người ta nói ra bờ hồ làm quen nói chuyện với tây đê, tui ra đó lượn lờ mãi chả dám nói chuyện với ai ý, tại người ta đang đi ai biết người ta rảnh không mà nói chuyện với mình. Lượn xong một hồi rồi… đi về. Rồi bạn bè giới thiệu cho tui một vài người bạn nước ngoài để nói chuyện trên mạng. Tui zô nói chuyện một hồi thấy mình cũng học được rất nhiều trong cách nói chuyện, nhưng đừng nói với họ là “ấy ơi, tớ muốn học tiếng anh, ấy nói chuyện với tớ giúp tớ học tiếng anh nhé.” Kiểu đấy là nó éo muốn nói chuyện đâu, cứ kết bạn rồi nói chuyện bình thường thôi. Có thể sau một thời gian hai bạn còn trở thành bạn thực sự của nhau nữa ý.
Ngồi viết lảm nhảm quá không biết mình lôi đâu ra được nhiều chữ mà viết như vậy nữa haha. Có việc phải đi ra ngoài rồi mà chưa biết viết kết bài thế nào, kinh nghiệm thì cũng còn rất nhiều điều muốn chia sẻ, mình cũng có thể giới thiệu 1 số bạn bè để các bạn có thể nói chuyện với họ. Mình không có nhiều thời gian rảnh nhưng sẽ cố gắng để giúp các anh chị, các bạn và các em thực sự muốn học tiếng anh. Nếu như kiên trì luyện tập thì mình nghĩ sau 1 tháng các bạn sẽ thấy tiếng anh khá hơn hẳn, 3 tháng sẽ có thể giao tiếp cơ bản và 6 tháng đến 1 năm các bạn sẽ có thể giao tiếp với người bản xứ hoàn toàn tự nhiên. Cám ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến tận dòng cuối này nhé :x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1