Chia sẽ kinh nghiệm cắt trĩ và sự tin tưởng sai lầm khi lựa chọn phòng khám
Mình bị trĩ nội độ 2 thôi, hàng ngày vẫn sinh hoạt bình thường đi WC rất bình thường. Thi thoảng trĩ bị nhô ra nhưng nó tự thụt vào. Mình ko bị đau hay đi ra máu gì cả. Rồi một ngày, bỗng dưng mình bị tiết dịch vàng có mùi hôi rất khó, mình cảm thấy sợ và hoang mang. Chạy ngay đến phòng khám tư nhân, do cuối tuần nên mình ghé luôn phòng khám tư mà ko vào BV.
Tại đây, mình đc BS lấy máu cho xét nghiệm và nội soi. Vấn đề, mình lo là việc tiết dịch vàng. BS bảo mình phẩu thuật sẽ nhanh tầm 20-30p thôi. Phẩu thuật công nghệ cao sóng cao tầng chi phí sẽ đắt hơn nhưng thời gian lành bệnh sẽ nhanh khoảng 1 tuần.
Lúc BS nội soi mình đã nằm ngay trên giường, BS cho các gói và chọn. Thế là CP phẩu thuật của mình 14tr chưa bao gồm các lần tái khám sau (Tái khám 1 tuần mỗi lần tầm 1tr300 => 9tr100 - Tính ra nếu làm theo Phòng khám tổng cộng là 23tr100
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1