Báo Công an TpHCM hôm nay 23/11/2008 có đăng Câu chuyện cảnh giác, nói tóm tắt như sau: cô gái nhân vật chính nhìn thấy 1 bé trai khoảng 7 tuổi khóc tìm mẹ ở (q1), động lòng thương cảm hỏi thăm, bé xin nhờ chở về nhà, lòng vòng mãi thì đến 1 con hẻm ngoằn ngòeo ở Gò Vấp, đến trước 1 ngôi nhà, bé trai nói cô bấm chuông gọi người nhà dùm, thế là cô gái bị điện giật bất tỉnh, tỉnh lại, thấy mình nằm ở đồng trống, quần áo tả tơi, ko còn xe, ko còn tiền và ko còn đời con gái! Báo Công an cho biết đã có 3 trường hợp báo tin cho công an sự việc như trên, suy ra có lẽ còn nhiều nạn nhân nữa. Kính báo cả nhà, mong các bạn thông báo lẫn nhau, đừng để chuyện giúp người hóa thành chuyện hại mình. Trong trường hợp các bạn muốn giúp đỡ 1 đối tượng trẻ em, người già (trong bất kỳ tình huống nào), cũng nên đề nghị chở trẻ em đó, hoặc người già dó đến cơ quan công an gần nhất. Nếu người ta đồng ý đi với mình đến công an, thì bạn có thể yên tâm 99% họ cần giúp đỡ thật, nhưng cứ mạnh dạn đưa họ đến công an, để nhờ công an ghi nhận sự việc xảy ra là bé đi lạc, hoặc người gìa đi lạc v.v... đề phòng gia đình đi tìm mà mình ko biết, hoặc đề phòng mình bị nghi oan là bắt cóc. Cũng có thể công an hỗ trợ mình dưa trẻ em đó, hoặc người già đó về nhà nếu họ đang không có công tác khẩn nào khác. Mình làm lãnh đạo ở UBND phường, cả nhà yên tâm, quy trình mình giới thiệu trên đây chỉ mất của bạn thêm 10 phút nhưng đảm bảo an toàn 100% cho bạn và giúp được 100% cho người cần gíup đỡ.