Tình hình là năm nào cũng vậy, cứ vào giữa năm trở ra là có rất nhiều các vị "cán bộ" mang theo giấy giới thiệu, công văn có chữ ký và dấu của các Hội, Đoàn thể của Phường, Quận đến các công ty để quyên góp tiền từ thiện. Nào là giấy giới thiệu từ Hội cựu chiến binh, từ Đoàn thanh niên, Từ Quỹ khuyến học, Hội Người nghèo, Hội Những người bị nhiễm Chất độc màu da cam... Kèm theo đó là 1 danh sách "công đức" của các cá nhân, tập thể, có dấu hoặc không. Bản thân mình năm nào cũng gặp 2-3 lần đi xin rong kiểu đó.
Công ty thì không có khoản chi này vì chẳng biết khai vào khoản nào khi báo với kế toán. Xin ý kiến quản lý thì quản lý nói là không có khoản chi đó vì công ty có đóng góp riêng trên Tổng rồi. Bản thân mình thì cực kỳ ngượng khi từ chối những đóng góp từ thiện này vì thấy họ cứ nói xa xả, ko cho mình chen vào chỗ nào, nên mấy lần toàn phải lấy tiền túi ra để đóng góp với danh nghĩa công ty. 1-2 lần còn được,nhưng nhiều lần thì ko thể. Hic, đã thế vì cái tâm muốn làm từ thiện nên mình mới bỏ tiền túi nên đóng góp ko được nhiều như các công ty khác (chỉ 100k - 200k), vậy mà khi thấy mình đóng góp "ít" như vậy, họ tỏ thái độ ko hài lòng, mặt thay đổi từ "nồng nhiệt" sang "lãnh đạm". Làm mình vừa mất tiền vừa ức.
Sao mà thấy kiểu "xin rong" này giống kiểu các cán bộ ở phường đi tới cơ quan mình quyên góp thế, khiến mình giật mình. Đúng là khi đóng góp từ thiện mình có hoài nghi vì khi họ đến, họ nói như máy ghi âm phát ra. Hình thức quyên góp là mua vé đi xem xiếc, ảo thuật, ca nhạc... nhưng có người thì đưa vé , có ng ko đưa vé.
Thực sự mình chán ngấy với các cán bộ có cái kiểu đi xin từ thiện này rồi. Từ chối thì chỉ sợ họ làm khó dễ cho hoạt động của công ty, mà quyên góp thì lại là tiền túi và ỨC. Mà những ủng hộ cho người nghèo, lũ lụt... mình đã đóng góp theo sự quyên góp hàng đợt của địa phương nơi mình đang sinh sống rồi, mình ko muốn quyên góp kiểu "áo gấm đi đêm" như thế này.
Mình muốn xin các bạn trên WTT chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm từ chối và "đối phó" với những đối tượng này vì khi từ chối họ,mình thấy ko tự tin chút nào. :((