Không biết đã có mẹ nào mua hàng trên muachung chứ mình thì hôm nay thấy bức xúc kinh đi được!
Chả là mình có đặt mua 3 thứ đồ cho con trên đấy mà họ tính thành 3 order khác nhau, mình chọn phương thức muachung giao hàng tận nơi (cùng 1 địa điểm luôn) thì họ vẫn tính mỗi đơn hàng của mình là 10K tiền ship.
Mình viết email hỏi họ liệu có gộp vào được thành 1 đơn hàng không thì họ trả lời là tính trên đơn vị sản phẩm chứ không phải tính theo địa chỉ giao hàng mới kinh chứ! Vậy là mua vài thứ đồ, giao cùng địa điểm mà lại bị tính tổng cộng những 30K tiền ship, thật là vô lý hết mức!
Tính ra giá của muachung có thể rẻ hơn những trang khác vài nghìn đồng, nhưng các trang khác thì mình thấy họ cho phép khách hàng gắp đồ vào giỏ hàng, sau đó gộp thành 1 order và tiền ship chỉ tính 1 lần (ví dụ như tuangiamgia, 1 đơn hàng = 7K tiền ship). Vậy là tổng giá trên muachung có thể cao hơn rất nhiều so với khi mua ở trang khác, các mẹ cẩn thận kẻo tưởng kinh tế mà hóa ra chả kinh tế tẹo nào cả!
Nghĩ vẫn thấy ức nên mình hủy quách mấy cái order đó đi rồi :-<
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1