Sáng nay mình đi hỏi thủ tục để đăng ký sử dụng lao động để làm bảo hiểm cho công ty. Sau 1 hồi lòng vòng chỉ dẫn đến hết phòng nọ đến phòng kia, mình được hướng dẫn ra gặp chị Hương- bộ phận hành chính xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng lao động. Đến cửa cần hỏi, mình thấy 1 cô cũng trung trung tuổi không biết có phải là chị Hương đó không, vừa hỏi thì đến thủ tục đăng ký sử dụng lao động cô ấy bảo” bây giờ phải mua hồ sơ, 8000đ/bộ” mình bảo cho cháu 2 bộ. Thu tiền xong, cô ấy đưa cho 2 bộ hồ sơ như sau: 1 tờ danh sách đăng ký sử dụng lao động( khổ A4, chữ mờ & nhoè), 1 tờ hướng dẫn thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương( khổ A4, chữ mờ & rất nhoè), 1 hướng dẫn đăng ký sử dụng lao động( 1/4khổ A4)…không thấy có dấu gì cả. Mình mới hỏi”cô ơi, hs chỉ có thế này thôi ạ” cô ấy bảo” ừ, làm xong rồi đến nộp, 1 tuần có kết quả”. Ối trời, chưa đến 3 tờ giấy mà những 8000đ/bộ( cứ tưởng phải có dấu má gì của Quận nên mình mới mua chứ biết thế này thì không bao giờ mua cả, ra photo chắc chỉ mất khoảng 1000đ hoặc về down trên web, đúng là lừa đảo) mình hỏi phiếu thu thì bảo là không có, đây là quy định( không biết quy định ai đưa ra đây) trả lại 1 bộ thì không cho. Mình thấy hết sức bất bình với cách bắt chẹt này của bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng lao động của quận Thanh Xuân. Số tiền đó không lớn nhưng đây là cơ quan hành chính của nhà nước mà lại thu bừa bãi như thế, không ai quản lý, không ai có ý kiến. Vì chưa đi làm bao giờ nên mình mới đến tận nơi hỏi cho chắc chắn, còn các thủ tục như đã ghi trong hướng dẫn thì mình đều nắm hết được. Mình rất mong có mẹ nào làm nhà báo phán ảnh giúp vần đề này, để những người đi làm lần đầu như mình không bị bắt chẹt, mình vô cùng bức xúc. Đến bao giờ mới hết tình trạng hành là chính như thế này ở VN???