Chào các mẹ, mấy hôm nay bận bịu, hôm nay mới post được 1 bài trong lúc ngồi làm việc vô tình xem được. Quả là 1 bộ ảnh rất ấn tượng nên em chia sẻ cùng mọi người. Ít nhiều đây cũng là những bài học để chúng ta nhìn nhận lại cuộc sống của mình, có thât sự chúng ta đang sống đúng với những gì chúng ta thuộc về??




“những điều không thấy” - bộ ảnh độc đáo của LARA ZANKOUL



Những gì dưới làn nước nói hộ cho những điều mà mọi người không thấy được,1 dạng của hiệu ứng" tảng băng trôi". Đây là ý tưởng vô cùng độc đáo của nhiếp ảnh gia người Li-Băng - Lara Zankoul, phản ánh sự thật của xã hội, của thế giới này: " Điều ta trông thấy và sự thật "- Mặt trái của cuộc đời.





Dò sông dò biển dễ dò...





Người đàn ông cố gắng dấu đi sự yếu đuối của mình bằng vẻ ngoài lạnh lùng





Cô gái khô khan này thưc sự là người có tâm hồn đẹp




Động vật cũng là người, có cảm xúc, có nỗi đau.




Sự cô đơn bao trùm





Đằng sau vẻ ngoài phong lưu..




Sống trong nỗi ám ảnh và sợ hãi


Dịch từ http://www.photographersroom.com/the-unseen-by-lara-zankoul/