Chào các bạn,


Mình xin kể các bạn nghe câu chuyện về người mà em kính trọng nhất


Khi vừa tròn 5 tuổi, ba mẹ em đã ly dị vì ba anh ấy làm ăn bên ngoài có người khác. Thế là ông ấy đi với người vợ mới, bỏ mặc 3 mẹ con em. Mẹ em làm nghề giáo viên dạy văn, lúc đó khổ lắm, sáng 2h sáng mẹ đã dạy hái rau đem ra chợ bán, 6h về chuẩn bị thay đổ đứng lớp. Chiều về thì đi cày ruộng và làm vườn. Thời đó khổ, nhưng lâu lâu, mẹ cũng mua 100gr thịt heo nạt về kho cho tụi em ăn, mẹ nhường hết thịt cho tụi em, mẹ nói mẹ ăn rồi. Vừa ăn mẹ vừa tất bật làm việc nhà.Thương mẹ, tranh thủ lúc mẹ đi xuống bếp em dồn thịt vào chén dưới cơm của mẹ. Mẹ không biết bưng bát lên ăn, ăn xong thấy em cười tủm tỉm, mẹ cười và nói “đứa nào lại để thịt vào chén mẹ, ăn cho mau lớn nha con, mẹ no rồi” . Mẹ ơi, giờ con lớn rồi, nhưng con không bao giờ quên được bữa ăn hôm đó. Con yêu và chúc mẹ sức khỏe nhé


Họ tên : Nguyễn Thị Hồng Thắm


Email: @gmail.com">mstham.ld89@gmail.com


Khu vực : TPHCM