hình ảnh

CHÉN THỬ BÁNH MÌ DÂN TỔ HOTTREND CÙNG ĐỒNG BỌN 


Hóng hớt được thông tin từ hồi bánh mì dân tổ chuẩn bị cập bến tiểu vương quốc nên hôm nay mặc dù khai trương đông đúc vẫn quyết tâm bon chen qua thử xem có gì khác bợt không


Đ𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐢: 25B Lê Hồng Sơn (gần chung cư Mai Xuân Dương)

 

𝐕𝐞 𝐤𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧

Quán thiết kế theo mô hình vừa mang về vừa ăn tại chỗ. Chỗ ngồi thoáng có thể vừa ăn vừa chém gió tưng bừng. Hôm nay mải ăn quá nên cũng quên luôn chụp cái mặt tiền . Quán khá xinh nhưng mỗi tội hơi xa lại nằm trong đường mình ít đi lại nên cũng hơi ngại việc di chuyển. Nếu có ship thì đẹp luôn

 

Về chấ𝐭 lượ𝐧𝐠 

2 đứa gọi 2 bánh mì dân tổ, 1 trà dân tổ và 1 trà sữa mầm cây. Nghe tên đã thấy chất chơi rồi Điểm cộng là bánh siêu đầy đặn, cắn ngập nhân luôn. Mình là đứa ghét ăn pate nhưng ăn pate bên này được luôn mới tài. Mùi vị khá khác so với bánh mì TH. Điểm trừ xíu xiu, à cũng không hẳn là điểm trừ mà là đối với một đứa không thích lạp xưởng như mình thì mình thấy nên bớt lượng lạp xưởng lại thì sẽ okie hơn. Trà dân tổ và trà mầm cây đều dễ uống. Cái trà mầm cây đáng iu muốn xỉu, mỗi tội uống riêng sẽ ngon và hợp hơn là khi dùng chung với bánh mì


𝐕𝐞 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐚

Bánh mì dao động từ 15k-19k, mức giá khá bình dân mà ai cũng có thể ăn được dù là HS hay người đi làm


Đ𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚: 7,5/10 điểm