Thân chào các mẹ có tấm lòng nhân ái!


mình có biết 1 trường hợp một người mẹ đơn thân,thấy hoàn cảnh rất tội nghiệp.


nghe em ấy kể chồng cờ bạc,lô đề,rượu chè....em ấy đã nhiều lần bỏ nhà đi rồi quay về nhưng tính chồng vẫn không thay đổi...


lần này em ấy quyết tâm bồng con đi và ko quay lại với chồng vì ko còn chịu đựng được người chồng đó nữa...


một thân một mình đến sg cùng đứa con 3 tuổi .hiện em ấy đã tìm được việc làm lương 3tr3.nhưng tiền nhà trọ hết 1tr.tiền gửi con 800k .còn 2 mẹ con tháng có 1tr5...


mong các mẹ có ai gần Q Bình Tân gần khu công nghiệp Tân Tạo ,cty Pou YUEN ,biết nhà trọ giá khoảng 500k/ phòng thì cho bạn ấy biết nha.


mình có hỏi tháng có 1tr5 2 mẹ con như vậy,bé có sữa uống ko?bạn ấy nói ko đủ tiền cho bé uống sữa...mong cm biết nhà trọ nào giá rẻ để bạn ấy dc dư ra 1 chút xíu tiền mua sữa cho con.