Kính thưa các Chị,


Trước tiên, tôi kính gửi đến các Chị lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.


Kế đến, tôi ngàn lần cầu mong sự quan tâm, giúp đỡ (nếu có thể) của các Chị đến một trường hợp đáng thương sau:


Cụ ông tên Ba (hơn 80 tuổi) và cụ bà (hơn 70 tuổi), quê ở Tuy Phong, Bình Thuận, đang thuê phòng trọ tại phường Phong Phú, Quận 9. Ông bà cụ đều bán vé số để nuôi thân và rất nghèo. Các con của cụ đã chết, chỉ còn 1 người con gái đã có chồng và con đang sống ở quê. Người con gái này rất nghèo nên không thể cưu mang thêm ông bà cụ.


Đó là những gì tôi nghe kể về gia đình ông cụ từ anh lái xe tốt bụng. Nhà anh lái xe này bán trái cây, ở gần siêu thị Coopmart Xa lộ Hà Nội. Anh lái xe chở cụ về phòng trọ mỗi tối sau khi siêu thị đóng cửa. Anh không bao giờ lấy tiền xe bởi vì anh thương cho hoàn cảnh của cụ.


Có lẽ ai đã từng trông thấy cụ đều không khỏi xót xa, chạnh lòng. Cụ ngồi nhỏ thó, lặng lẽ cùng cây gậy (cái chân thứ 3 của cụ) ở ngay gần cửa chính của siêu thị đông người ra vào, lưng còng gần sát mặt đất, mắt mũi thì lèm nhèm, bước đi dọ dẫm. Nếu không để ý chắc cũng không ai thấy có 1 cụ già đáng thương, tuổi gần đất xa trời phải ngồi bán vé số nuôi sống bản thân đến tội nghiệp.


Tôi rất tiếc vì không có khả năng viết lách để có thể diễn đạt được hết những cảm xúc, nỗi lòng và sự khổ tâm của mình để qua bài viết này các Chị có thể cảm thương, động lòng hơn cho hoàn cảnh của cụ. Chỉ mong qua những tấm hình này, các Chị có thể dành chút ít thời gian quý báu để điều tra, xác minh lại hoàn cảnh của cụ và kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ nếu như trường hợp của cụ xứng đáng được như vậy. Một mình tôi thì không thể giúp được gì cho cụ, nhưng nếu có nhiều người giúp, hy vọng những ngày tháng còn lại của cụ sẽ đỡ vất vả hơn.


Cụ đã ở tuối thất thập cổ lai hy , tôi rất sợ tôi không kịp làm gì được hơn để giúp cụ.


Một lần nữa, tôi cầu mong các Chị quan tâm đến trường hợp đáng thương này.


Xin chân thành cảm ơn các Chị.


Tái bút: Nếu cần người chỉ đường tôi xin sẵn lòng.