Mình bị vỡ kế hoạch , nay bầu tháng thứ 5 rồi mà chồng mình thất nghiệp hoài nên khó khăn càng khó khăn hơn . mình bị động thai không đi làm được , bé lớn mình 4t rồi không có tiền đống học phí nên phải cho nghĩ học . Mình bầu bì mà ăn uống cũng thiếu thốn , nhiều lúc thèm món gì đó cũng không dám ăn , không có sữa bầu để uống ( không uống cũng không sao ) nhưng quan trọng là mình còn mấy tháng nữa sinh rồi mà chưa mua sắm dc gì chuẩn bị sinh hết . Mình không muốn than thở làm gì vì cuộc sống sướng khổ là tại mình thôi . Nhưng lỡ lâm vào hoàn cảnh này đúng là lực bất tồng tâm . chồng thất nghiệp nên tối ngày đi nhậu hoài , không quan tâm gì tới mẹ con mình , từ ngày mình bị động thai phải nghĩ làm, tiền để dành ăn uống từ đó đến giờ cũng đã hết . may là mình có mua bao hiểm y tế nên cũng đỡ lo viện phí lúc sinh đẻ phần nào . Giờ mẹ con mình sống nhờ vào ông xã , ổng không có việc đi nhậu tối ngày , ổng mua cho cái gì thì mẹ con ăn cái đó , có cơm ăn là tốt rồi . Nhưng sinh bé thì cũng phải có ít đồ chuẩn bị ,


Hoàn cảnh này mình không dám mua gì ... nên mạo muội lên đây hỏi các xin các mẹ ít đồ cũ để chuẩn bị sinh bé . Vậy mẹ nào đã sinh bé đã lớn và còn đồ sơ sinh hay các vật dụng liên quan không cần dùng đến nữa thì cho mình xin về cho bé mình dùng nha .


Biết là xin đồ như vậy là mắc nợ nhiều lắm ( kinh nhà Phật có nói vậy đó )nhưng hoàn cảnh lúc này buộc phải làm vậy thôi . rất mong các mẹ giúp đỡ cho .


Hoặc mẹ nào có công việc gì mà bà bầu có thể làm được thì giới thiệu cho mình làm với ( công việc gì thiết thực một chút vì có nhưng công việc trên mạng mình thấy ảo quá )Mình chỉ tôt nghiệp lớp 12 thôi . Mình có thể đánh văn bản hoặc làm các công việc gia công tại nhà .


Hoặc việc gì gia công ở nhà mà ông xã mình làm được cũng được . ổng làm bên trang trí nội thất mà dạo này công việc khó khăn quá . mình muốn có cái gì đó cho ổng làm cho ổng bớt nhậu lại và cũng có thêm thu nhập , ổng chì làm dc việc gia công ở nhà hoặc làm bên xây dựng , trang trí nội thất , hoặc làm việc bán thời gian . Năn nỉ ổng hoài ổng cũng không chịu đi xin việc làm . và ổng không thích làm công việc ràng buộc trong công ty . nhà không có tiền mà mỗi lần nói đến chuyện đi kiếm việc làm là ổng tỏ ra khó chịu và cải nhau với mình . mình mệt mỏi quá


Xin cảm ơn


Mình đang thuê phòng ở quận Bình Tân gần bệnh viện Bình Tân . mình 35 tuổi


pm : Mình đã đi tàu ngầm trong diễn đàn 4 năm rồi , từ ngày sinh bé đầu tiên . thỉnh thoảng mình có dùng ID của ông xã để commem nhưng lần này xin đồ mình không muốn dùng ID của ổng để đăng bài . Ổng biết dc chửi mình chết (dù biết ông chẳng lo được gì cho mẹ con mình ) nhưng ổng sỉ diện lắm nên ...Mình nói vậy để các mẹ hiểu và thông cảm thôi vì mình biết cũng có nhiều người dùng nick này nick nọ để xin đồ đi bán lại