Hiện nay xã hội đang phát triển lên rất nhiều. Rất nhiều gia đình đã có cuộc sống đầy đủ, sung túc. Thế hệ trẻ có được cơ hội đến trường, học hành, phát triển toàn diện. Nhớ lại thời mình chiến tranh loạn lạc, ăn không đủ no, chỉ quan tâm đến ngày mai còn sống hay đã chết, biết được vài ba chữ gọi là biết đọc, thì mơ đâu đến cơ hội đến trường. Bây h ngồi nhắc lại, con cái có mấy đứa hiểu được. Thế nhưng cũng còn đó những mảnh đời bất hạnh, những trẻ em nghèo khát khao có cơ hội đến trường, được vui chơi cùng bạn bè. Mong muốn góp sức mình để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đó, nhưng sức người có hạn, mình ko thể làm gì nhiều. Phải chi có sự tham gia đóng góp của cả cộng đồng thì hay biết mấy?


Mong diễn đàn của chúng ta có những hoạt động để hỗ trợ cho những trẻ em nghèo khó khăn một cách quy mô hơn, tổ chức hơn để giúp đỡ cho các em có cơ hội đến trường