Quyên góp áo trắng - tập sách cho trẻ em dân tộc thiểu số nghèo ở Ấp Đường Xuồng, Giồng Riềng, Kiên Giang - Chương Trình Áo Trắng Ngời Sáng Tương Laii
Áo Trắng Ngời Sáng Tương Lai
Sống ở thành phố nhộn nhịp này, mỗi ngày trôi qua ai cũng tất bật với công việc và bị cuốn vào guồng chạy của cỗ máy công nghiệp. Ngoài công việc mỗi người sẽ có những thú vui riêng để tận hưởng cuộc sống, nhưng vẫn còn đâu đó rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, lam lũ, cũng còn đâu đó những hoàn cảnh khó khắn, vất vả, nhất là những thế hệ thiếu nhi ở những vùng xa xôi nghèo khó. Có trải nghiệm mới có được những khoảng lặng như thế trong cuộc sống này.
Bàn ghế từ những thập niên 80
Bàn ghế từ những thập niên 80
Trò chơi “bán đồ hàng” thuở thiếu thời
Khi bắt gặp những hình ảnh này, có bao nhiêu người trong các bạn thấy nó quen thuộc trong ký ức của mình? Có ai có thể sống lại cảm giác đã từng trong phòng học này, ngồi trên chiếc ghế con con này, cất tập sách trong từng ngăn bàn này, hướng mắt về bảng đen, nghịch ngợm để lại dấu ấn lên cái bàn gỗ nhỏ nhắn, hát những bài hát đầu giờ và bài hát cuối giờ “đi học về là đi học về…”? Có ai đã từng trải nghiệm cảm giác ngồi trên ghế ghỗ được đóng thủ công, nền ximang thô sơ, bảng đen trơn bị hư lỗ chỗ cao thấp…..? Riêng tôi, tôi thấy nó rất thật, thật như mới ngày hôm qua thôi, nhưng kỷ niệm này đã thuộc về quá khứ 18 năm về trước – cái thuở thiếu thốn nghèo khó.
Thế mà hôm nay tôi bắt gặp hình ảnh này. Nó không phải là quá khứ, nó là hiện thực của năm 2014 - cái năm mà hàng triệu trẻ em được học hành dưới mái trường khang trang, phòng học hiện đại, bàn ghế nhẵn bóng, tập sách mới toanh… thì nơi đây, môi trường học tập của các em là những phòng học ẩm thấp và xuống cấp trầm trọng, bàn ghế đơn sơ, tập vở nhàu nhỉ, ai cho gì học đó, nếu thầy cô yêu cầu tập nhiều quá thì… bỏ học. Những hình ảnh này thậm chí còn mục nát hơn trong ký ức tôi 18 năm về trước.
Bàn ghế trong ký ức 18 năm trước
Trường học bị xuống cấp trầm trọng
Có tới tận nơi thì mới bắt gặp được những phòng học như thế. Một điểm trường có khoảng 6 phòng học. Phần lớn phòng học đã được hỗ trợ từ các cấp chính quyền về cơ sở vật chất như bàn ghế, bảng đen. Phần còn lại các phòng học vẫn sử dụng bàn ghế cũ kỹ và đơn sơ của thập niên những năm 90. Ngoài bàn ghế được hỗ trợ thì cái sườn của phòng học đã xuống cấp trầm trọng, tường hoen ố loang lỗ, nền nhà vẫn còn làm từ gạch nung, cửa sổ gỗ có mùi ẩm mốc... Ngoài ra còn có một điểm trường gồm 3 phòng học đã tồn tại trên 28 năm. Nhìn từ xa vào tôi thấy cũng khá khang trang và gọn gàng, nhưng có vào trong phòng, nhìn thấy bằng mắt những vết rạn nứt, ố đen, loang lổ do nắng mưa theo năm tháng thì mới cảm nhận được sự thiếu thốn và khó khăn ở nơi đây. Còn có một số phòng học vẫn đang dùng lại mớ bàn ghế từ thời 18 năm về trước hay thậm chí là còn hơn thế nữa.
Trường bị xuống cấp trầm trọng
Trường được hỗ trợ trang bị thêm bàn ghế mới nhưng tường và gạch đã xuống cấp
[
Trường được hỗ trợ trang bị thêm bàn ghế mới nhưng tường và gạch đã xuống cấp
Các điểm trường cách xa nhau để tiện cho việc đi lại của các học sinh thiểu số. Đặc biệt để lại ấn tượng trong tôi là 2 điểm trường rất xa, sâu tít trong vùng hẻo lánh. Một là điểm trường ở gần cuối con đường xi măng cách đường lớn khoảng 3 cây số, chúng tôi được hướng dẫn men theo con đường song song với con rạch để tìm đến điểm trường chỉ có 3 phòng học phục vụ cho hơn 60 em học sinh. Hai là điểm trường rộng nhất trong các điểm trường nhưng lại ở xa xôi nhất trong số các điểm trường. Tuy là rộng nhất nhưng ngôi trường lại lọt thỏm giữa bốn bề ruộng lúa. Chúng tôi đã theo chân thầy hiệu trưởng đến điểm trường này trên con đường dài ngoằn và nhấp nhô ổ gà ổ vịt cùng lầy lội.
Ngôi trường trên 28 tuổi
Ngôi trường nằm lọt thỏm giữa đồng ruộng mênh mông
Con đường nhỏ đi đến ngôi trường giữa đồng ruộng
Việc vận động học sinh đi học cũng là một thách thức lớn đối với các thầy cô giáo nơi đây. Địa phương này tập trung phần lớn các học sinh dân tộc thiểu số, lại không biết tiếng Việt, buộc thầy giáo phải dạy cả tiếng dân tộc Khmer. Thành ra có thầy giáo cũng là người Khmer và phải dạy song ngữ cho học sinh với hy vọng con em không bỏ lỡ con chữ nào. Được người dân và thầy giáo kể lại rằng:
“Nhìn các em đi học mà thương lắm, áo quần lem luốc, giày dép tùy tiện, tập sách thì lấm lem bùn đất. Đi học chỉ có mỗi cuốn tập và cây viết, chứ yêu cầu cao quá thì các em không đủ điều kiện lại bỏ học. Cho nên cứ ai cho cuốn tập nào thì mừng lắm”
. Thầy còn tâm sự: “
Được Nhà nước trợ cấp cho căn nhà che nắng che mưa để thoát nghèo, nhưng vì gia đình khó khăn, nghề nghiệp chủ yếu là làm mướn, trình độ dân trí lại thấp, họ còn phải lo toan cho cuộc sống cơm áo gạo tiền ngoài kia thì việc cho con đi học không phải là một điều quan trọng đối với họ, mặc dù không đóng học phí
. Thầy thở dài
”Các em có học hết được THCS là mừng lắm rồi”.
Những mái nhà lá đơn sơ của nhiều hộ dân nơi đây
Nhìn các em như nhìn bản thân mình từ 18 năm về trước, lòng chợt có những khoảng trống mênh mông. Cuộc sống các em còn lắm nổi chông chênh, đường đi đến những ước mơ của các em sao nhỏ bé và xa xối quá. Chỉ mong các em sẽ vượt qua được khó khăn để thay đổi số phận của mình. Chỉ mong các em sẽ nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để giúp các em có thêm nghị lực vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống.
600 chiếc áo trắng cùng một số sách vở và dụng cụ học tập là lợi kêu gọi của Hành Trình Thắp Lửa lần này nhằm chuẩn bị cho các em nhỏ nơi đây hành trang bước vào năm học mới. Hy vọng các nhà hảo tâm sẽ ủng hộ nhóm để tiếp thêm lữa đến các trẻ em nơi đây.
Sau chuyến đi tiền trạm địa điểm cho chuyến từ thiện " Áo trắng ngời sáng tương lai" sắp tới, dự kiến ngày 01/ 8/ 2014 tại ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Chúng tôi tổng hợp và đưa đến cho anh/ chị và các bạn thiện nguyện thông tin như sau:
1. Thực tế sau khi đi khảo sát: tại xã Long Thạnh, chúng ta có 2 trường Tiểu Học Long Thạnh 3 và Long Thạnh 5
• Long Thạnh 3: - Có 2 điểm trường, 1 điểm chính thuộc ấp Đường Xuồng ngay mặt đường và 1 điểm lẻ thuộc ấp Ngã Con đường bê tông đi sâu vào khoảng 3km. Tổng số học sinh khoảng 390 em, gồm 12 lớp tại điểm chính và 2 lớp tại điểm lẻ.
• Long Thạnh 5: - Cũng có 2 điểm trường, 1 điểm chính thuộc ấp Xẻo Chác và 1 điểm lẻ thuộc ấp Cỏ Khía. Tổng số học sinh cả 2 điểm khoảng 214 em, riêng điểm chính là 80 em. Trong đó khoảng 111 em là người dân tộc Khơ Me, còn lại là dân tộc Kinh. - Riêng về điểm chính thuộc ấp Xẻo Chác phải nhìn nhận khó khăn và xa xôi nhất. Đường hẹp, ổ gà và đất mưa xuống là sình lầy lội. Xung quanh trường là cánh đồng lúa, trước mặt là bờ kênh, nói vui vui là nhìn bên tay trái có 1 nhà nuôi chim yến, mở nhạc chim hót líu lo cả ngày thơ mộng. Cũng được sự hỗ trợ của nên trường cũng có 5 phòng học bàn ghế khang trang + 1 phòng thiết bị - thư viện.
Nói thêm về cuộc sống của người dân tộc Khơ Me nơi đây, các em thì ăn uống thiếu thốn, tập vở ai cho gì thì học nấy, lại không rành tiếng Việt, thầy cô vừa dạy tiếng Việt và dạy cho các em giữ tiếng nói của mình. Người lớn một phần là đi làm thuê như làm cỏ, làm lúa, xịt thuốc sâu… Số còn lại lớn lớn thì lên Bình Dương làm mướn, chứ không được đi học tiếp.
2. Giới thiệu “Hành Trình Thắp Lửa”:
• Được thành lập từ một nhóm thanh niên đầy nhiệt huyết với mong mỏi thắp lên những ngọn lửa nghị lực tới những em học sinh nghèo vượt khó, mong muốn được chia sẻ các khó khăn về vật chất lẫn tinh thần đến các gia đình nghèo khổ vùng sâu vùng xa. https://www.facebook.com/thaplua.
• Thành lập từ Tháng 2/2014 đến nay, Thắp Lửa đã thực hiện 03 hành trình, từ Di Linh Lâm Đồng đến vùng song nước Bến Tre, quay ngược lại vùng cao Bình Phước. Và lần này, Thắp Lửa sẽ đến ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang như được giới thiệu bên trên với chủ đề Áo Trắng Ngời Sáng Tương Lai nhân dịp khai giảng năm học mới.
3. Nội dung của “Áo Trắng Ngời Sáng Tương Lai”:
Thời gian: 23h00 ngày 01/8 – 03/8/2014.
Địa điểm: Ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Hình thức nhận ủng hộ: Chúng tôi xin nhận tất cả những vật phẩm hiện kim (dùng để đặt may áo trắng) và hiện vật (Tập vở. giày dép, sách cũ, dụng cụ học tập, quần áo cũ,…)
Đối tượng: 600 học sinh tiểu học dân tộc Khmer ở ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang;
Địa điểm nhận quyên góp:
Quán Bia Tô Hugo – số 842, Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM.
*** Đăng ký tham gia tại topic này hoặc inbox vào hộp thư của Hành Trình Thắp Lửa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thông tin ở đây nè bạn, nhóm vẫn còn thiếu nhiều sách giáo khoa cũng như quần áo, cặp. Nhờ...
Cảm ơn tấm lòng của bạn nhiều nha. Do đợt này nhóm thực hiện chương trình dành...