Chị Nguyễn Thị Sâm ra đi để lại trên cõi đời ba bố con anh Mạnh, Khi đó cháu thứ 2 mới hơn một tuổi .
3 bố con anh Đào Văn Mạnh bên ngôi nhà của mình
228790
Anh bị dị tật bẩm sinh nhưng rất chăm chỉ cần cù lao động. Dù rất chăm chỉ ai thuê gì anh đều không quản ngại mong có thêm chút tiền lo cho các con, nhưng tướng mạo của anh không mấy ưa nhìn nên người thuê mướn anh cũng thật hiếm hoi .
228792
Anh: Đào Văn Mạnh
Nhà có hai sào ruộng, việc cấy trồng mỗi năm hai vụ lúa là cả một nỗi lo lớn, vất vả đối với anh. Anh chậm chạp, sức khỏe không cho phép. Anh lần hồi từ đầu vụ đến cuối vụ mới xong. Hàng xóm thương tình cấy giúp anh một vài cái mạ để anh được về sớm. Bọn trẻ thiếu đi bàn tay chăm sóc của người mẹ trông thật đáng thương. Cứ tưởng cuộc sống của bọn trẻ như vậy đã là quá khổ. Năm 2010 thằng con lớn của anh cháu Đào Tuấn Cường học sinh lớp 6 trường THCS Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, cổ có một khối U ngày càng to ra. Lo liệu mãi anh đem cháu đến bệnh viện K khám bệnh. Qua hồ sơ bệnh án: Cháu bị Hạch cổ + hạch trung thất rất lớn…(Tôi định hỏi sao anh không cho cháu nằm viện điều trị. Nhưng nhìn gia cảnh của anh tôi có câu trả lời …nên đành thôi). Anh đem cháu đến nhà thuốc đông y chữa trị bệnh tình không những không thuyên giảm mà ngày một nặng thêm. Chẳng hiểu khối u chèn ép thế nào mà từ chỗ cháu đi lại bình thường rồi đến đi tập tễnh nay thì … cháu không đi lại được nữa và đã phải nghỉ học. Các thầy cô bạn bè đến thăm động viên ai ai đều không giấu được những dòng lệ xót thương …
228794
Cháu: Đào Tuấn Cường
Giá như hoàn cảnh nhà anh Mạnh kinh tế khá hơn … để cháu Cường được điều trị biết đâu cháu lại có sức khỏe để đến trường như biết bao bạn bè cùng trang lứa ./.
228796
Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về
Cháu Đào Tuấn Cường, lớp 8C, Trường Trung học Cơ sở Đại Hưng, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ gia đình: Anh Đào Văn Mạnh, Khu 2, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1