Các mẹ thân yêu,


Mình có đứa em ở Sài Gòn dự định đi phượt xuyên Việt vào tháng 9/2014 và mang một chút quà nhỏ tặng cho các em nhỏ vùng núi Hà Giang.


Ý tưởng của các em ấy là tặng áo ấm, dép, ủng để các em có một mùa đông bớt giá lạnh. Các mẹ lên Hà Giang cũng đã thấy các em nhỏ chỉ có manh áo phong phanh và đôi chân trần vượt qua mùa đông khắc nghiệt :( chắc hẳn cũng nhớ tới những thiên thần nhỏ của mình ở nhà, và không khỏi chạnh lòng.


Vậy nên mình xin kêu gọi các mẹ có tấm lòng hảo tâm hãy chia sẻ một manh áo cũ, một đôi dép đã chật, để mùa đông này sẽ ấm áp hơn với các em nhỏ Hà Giang.


Các bạn trẻ của đội phượt sẽ nhận các loại đồ:


- Quần áo trẻ em còn sạch sẽ, lành lặn dưới 7 tuổi;


- Quần áo rét mùa đông các lứa tuổi;


- Sách giáo khoa còn mới, vở viết mới;


- Đồ chơi;


- Đồ dùng học tập;


- Dép tổ ong, ủng trẻ em.


Mẹ nào hảo tâm muốn ủng hộ tiền thì xin quy thành dép hoặc ủng hết dùm mình luôn ạ.


Mẹ nào ủng hộ đồ vui lòng phân loại giúp các bạn trẻ luôn, vì các em ấy cũng đi làm nên khá bận.


Các mẹ có thể vào đây để biết thêm chi tiết:


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10152161477881711&id=600796710


Mẹ nào ủng hộ thì vui lòng liên lạc với em mình là Ngọc Anh:


- Inbox facebook: Lana Do


- Sms, viber, zalo, skype: 098 726 1770


- Email: @gmail.com">Dolana87@gmail.com


Mình xin chân thành cảm ơn các mẹ trước ^^