Thật tình tôi không dám nhìn các em lâu bởi cái hình hài bé bỏng và quá ư non nớt ấy lại đang phải vật lộn với quá nhiều bệnh tật: tim bẩm sinh, không có hậu môn, dị dạng đường sinh dục, hở động mạch phổi và u huyết…


Hơn 1 tháng kể từ khi bài viết “Nỗi lòng người mẹ trẻ sinh hai bé dính nhau, không có hậu môn” được lên trang, gia đình anh Nguyễn Thế Long và chị Lê Thị Huyền (xóm 8, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) nhận được tổng số tiền gần 20 triệu đồng của bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ trực tiếp và qua tòa soạn. Tuy nhiên vì bệnh tình của hai bé quá phức tạp và phải chữa trị lâu dài nên đã khiến chúng tôi vô cùng lo lắng về khoản kinh phí phải chi trả. Mới hơn 4 tháng tuổi nhưng hai bé Lan Anh – Bảo Anh đã phải trải qua cuộc phẫu thuật tách dính nhau và tạo hậu môn giả. Cô bé Lan Anh với đôi chân khoèo đang phải bó, sắp tới sẽ được các bác sĩ tại bệnh viện Nhi TW tháo bột và đánh giá xem xét tình hình. Còn bé Bảo Anh mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại sẽ chưa thể can thiệp được bởi “Bé đang có hậu môn nhân tạo nên rất dễ gây viêm nhiễm vì thế mà chúng tôi chưa thể can thiệp đến tim bẩm sinh của em được”


Nỗi lo lắng không chỉ dừng lại ở đó, 2 cô bé đáng thương với đa dị dạng này còn đang phải đối mặt với việc lựa chọn “ai sẽ cho” và “ai sẽ được nhận” khi các bác sĩ tiến hành làm hậu môn thật. Sinh ra bị dính nhau và chung ruột nên một bé sẽ phải nhường đại tràng, bé còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào độ dài của ruột non để có thể tiến hành phẫu thuật làm hậu môn. Tuy nhiên phải mất ít nhất là 6 tháng nữa để hai bé lớn hơn, phân khô hơn và ruột dài ra, lúc đó các bác sĩ mới tiến hành soi để kiểm tra rồi mới quyết định làm. Lo lắng cho tính mạng của hai con đã đành, người mẹ trẻ Lê Thị Huyền còn đau như có ai xát muối khi được biết : Bảo Anh còn bị dị tật âm đạo (âm đạo có 2 vách), sau này các bác sĩ sẽ tiến hành cắt vách đi và điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ mất khả năng làm mẹ khi lớn lên.


Chị Huyền (mẹ của 2 bé sinh đôi) mếu máo quay sang chúng tôi hỏi một câu mà không có sự trả lời “Chị ơi, con em như thế này thì đến bao giờ mới thành người hả chị?”


Phải biết trả lời sao đây để ánh mắt đỏ hoe ầng ậc nước của chị sẽ vơi bớt đi phần nào? Và chúng tôi cũng biết nói gì đây khi những cá thể riêng lẻ thì sẽ không tạo thành điều kì diệu? Phía trước hai thiên thần ấy hơn ai hết cần sự sẻ chia và giúp sức của cả cộng đồng để có thể hoàn thiện vẹn nguyên một cơ thể bình thường như bao em bé khác.


ĐT của chị Huyền: 01646 520 247. Con vẫn phải thỉnh thoảng lên tái khám ở BV Nhi TW. Vẫn cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng. Các bố mẹ ơi, hãy giúp con nhé!!!


http://dantri.com.vn/c167/s167-57399...co-hau-mon.htm