Mình biết em này vì e xuống thay mẹ làm vài hôm để mẹ về gặt


Hoàn cảnh của em này ạ:


Em sinh năm 1991, ở Ba Vì, Sơn Tây, vì hoàn cảnh gia đình, bố mẹ ko hiểu biết nên ko cho em đi học từ khi còn nhỏ nên đến bây giờ vẫn ko biết chữ. Mình thấy e rất tội vì ko thể giao tiếp đc với những ng xung quanh, em đang theo học may ở trên quê của 1 bác gần nhà nhưng việc học rất khó khăn vì việc truyền đạt đến em rất khó. Nếu e biết chữ thì đơn giản hơn rất nhiều, mình rất muốn tìm hộ e nơi nào có thể dạy e biết đọc để e có thể tự lo cho cuộc sống của mình sau này, mà dạy những trường hợp như e phải có phương pháp. Mình có hỏi mấy TT dạy trẻ em câm điếc như Xã Đàn, Nhân Chính nhưng họ đều bảo e quá lớn để vào trường. Chẳng lẽ những trường hợp như e lại không có nơi nào có thể giúp được?


Vậy có bạn nào có cách gì hoặc nơi nào có thể giúp cô bé ấy học chữ được không, mình rất cảm ơn.