Gần nhà mình có trường hợp một cậu bé bị bỏ rơi,bố bé thì đi cai nghiện,mẹ thì bỏ đi ,các bác đưa cháu bé ra nhà giữ trẻ rồi bỏ không ai đón mà mang đến nhà cũng không ai nhận ,có 3 người bác ruột mà không ai nhận cháu hết ,thật bạc bẽo,mình thương cháu quá mà không biết làm thế nào vì nhà có 2 vợ chồng cũng đang nuôi con nhỏ ,mình chỉ biết cho cháu ít quần áo và đưa cho bà trông trẻ ít tiền mua đồ ăn cho cháu, bà ấy bảo cũng chỉ trông mấy hôm nếu không ai đón thì mang ra phường. Các mẹ có cách gì giúp cháu bé này không,bé trai nhìn dễ thương mà biết thân biết phận nên ngoan lắm,nhìn cháu mà mình rơi nước mắt.Mọi người có thể mail cho mình :hien.nguyen@footballmedia.com.vn.Cảm ơn mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chiều nay mình và mẹ Minh Tommy sẽ gặp nhau và gặp cả mẹ bé nữa.
Tình hình cụ thể thế nào mình và...
- Ngày 17/7/2006 một cháu bé sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa
Quảng Nam cấp cứu...
khổ thân quá, cũng 1 kiếp...
Ông ngoại cháu bị điện giật mất cách đây...
Ông ngoại bé bị điện giật mất hơn 4...
Bà cũng vào mục này à, sáng...