🌸
🍀Vua trời Đế Thích (Thiên chủ Sakka) thưa hỏi Phật:
"Bạch Thế Tôn, tại cõi trời của chúng con, thời gian trôi qua rất chậm. Một ngày ở đây có thể bằng cả mấy năm dưới cõi người. Chính sự sai biệt về thời gian này là một trở ngại lớn khi chúng con muốn cứu độ chúng sinh ở nhân gian.
Đôi khi chỉ qua một vài thú vui hạnh phúc, một buổi đàm luận triết lý hay những lễ hội long trọng ở cõi trời, thì dưới cõi người đã trôi qua bao nhiêu năm tháng. Trong khoảng thời gian đó, loài người phải gánh chịu biết bao nỗi bất hạnh và nghịch cảnh. Chúng con vô cùng xót xa, nhưng quả thực nghiệp lực của loài người quá lớn, khiến họ phải tự mình xoay sở trong vất vả.
🍀Lời chỉ dạy của Đức Phật
Đức Phật bảo:
Ngay cả con người, dù ở sát bên cạnh các loài súc sinh nhưng vì mải mê với những mối bận tâm riêng, họ cũng không thể bỏ công sức ra giúp đỡ chúng. Nghiệp lực buộc mỗi chúng sinh phải tự nhận lấy cõi giới của mình, tự gánh chịu nỗi khổ niềm vui riêng, khiến người ngoài khó lòng can thiệp.
Đó là lý do vì sao ta thường thấy loài người trông có vẻ cô độc trong Pháp Giới, phải tự mình chịu đựng và xoay sở với nghiệp quả của chính mình. Chỉ khi có sự xuất hiện của Như Lai để giáo hóa, giúp chúng sinh biết hướng thượng và khởi tâm lành, lúc đó sự chú ý của Chư Thiên mới được chiêu cảm và nhiều điều mầu nhiệm mới bắt đầu xuất hiện."
"Này Thiên chủ Sakka, vì vậy, để cứu giúp chúng sinh cõi người, các bậc Bồ Tát phải thường xuyên hướng tâm về nhân gian để tương ứng với thời gian của cõi người.
Cũng chính vì luôn giữ tâm hướng về nhân gian như thế, vị Bồ Tát đó sẽ dễ dàng giáng sinh vào cõi người để thực hiện tâm nguyện cứu khổ ban vui. Và nhờ thế, thỉnh thoảng ở cõi người lại xuất hiện một bậc Thánh Nhân phi thường để cứu độ chúng sinh."
(Trích truyện tranh Đỉnh Núi Tuyết tập 23: Vi Diệu Pháp)

