Mình là một bệnh nhân của Viện huyết học và truyền máu trung ương. Mình đang nằm điều trị tai đây và mới nhập viện được 2 hôm.


Hôm qua ngày Noel mình lên tầng 6 thăm các bệnh nhi đang điều trị tại đây mình rớt nước mắt, từ những em bé còn ẵm ngửa cho đến những em thiếu niên 15, 16 tuổi đấu, em thì đầu trọc lóc do truyền hóa chất, em thì mặt đen xì vì thừa sắt hay má phúng phính do tích nước truyền tiểu cầu. Sự hồn nhiên của các em vẫn vui vẻ nô đùa trong khi đang truyền thuốc đang mang trong mình căn bệnh không thể chữa được làm mình cảm động và khóc rức rức.


Mình và tất cả các bệnh nhân nơi đây đang cần món quà đặc biệt đó chính là Giọt sự sống là những giọt máu quý giá. Hiện nay gần Tết, nguồn máu rất khan hiếm, các bệnh nhân không có máu để truyền các Mẹ ah. Mình đã vận động ông xã mình, em trai, em dâu vào thăm mình và đi hiến máu nhân đạo, mình bảo mình nhận máu của người khác thì người thân của mình hãy dùng máu của mình để dành cho những bệnh nhân khác bị nặng, cấp cứu.


Mình mong các Mẹ, nhất là các Mẹ làm công đoàn, hành chính có thể vận động bạn bè, anh chị em trong công ty đi hiến máu nhân đạo ở Viện Huyết học và truyền máu trung ương. Chỉ một đơn vị máu của các bạn thôi sẽ giúp đỡ được nhiều người.


Hãy giúp các bệnh nhân nơi đây đón tết vui vẻ bên gia đình.