Đây àl 1 trường hợp mà bạnbbè em gửi cho em, nay em xin post lên đây cho các mẹ cùng xem , nếu giúp được gì thì các mẹ giúp nhé ! Em cảm ơn mọi người .


Cần lắm những tấm lòng !!!!!


Lời đầu tiên xin cám ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ủng hộ và chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh trong thời gian qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của tất cả mọi người.


Qua một người bạn , em biết một trường hợp rất đáng thương và đang rất cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người , xin mọi người dành một chút thời gian , một chút chia sẻ đến với hòan cảnh đặc biệt này.


Có lẽ khi nhìn thấy tấm hình của bé Vòng Oanh Văn Quốc , không ai trong mỗi chúng ta có thề làm ngơ về những nổi đau , những bất hạnh mà em bé này đã phải chịu đựng suốt 16 năm qua , bé là con út trong một gia đình có 5 anh chị em và chỉ có một mình bé mang dị tật bẩm sinh này.



Gặp bé vào một buổi chiều tại lầu 8 khoa Nội tiêu hóa của bệnh viện Chợ Rẫy cùng 2người bạn ( Bình và Vinh ) .Trước đó , qua 1 người bạn thì chúng tôi thật sự không thể hình dung được bệnh và hòan cảnh của bé ra sao . Cho đến khi chúng tôi trực tiếp đến thăm bé tại bệnh viện . Ánh mắt đầu tiên của mỗi chúng tôi như lặng đi khi nhìn thấy cậu bé nằm trên giường bệnh với thân hình ốm yếu người chỉ còn da bọc xương. Hỏi thăm Ba của bé thì được biết bé bị bệnh Viêm Tụy . Thật lòng chúng tôi cũng không biết căn bệnh này nguy hiểm như thế nào nữa .( Mong các anh chị có chuyên môn có thể giúp đỡ tìm cách cứu sống bé ).Chỉ biết là bé không được ăn bất cứ đồ ăn gì cả ,mỗi lẩn ăn gì vô thì kết quả là phải vô bệnh viện thì thức ăn không thể tiêu hóa và bé rất khó thở.


Một tuần sau lần gặp bé lần đầu tiên , chúng tôi tìm cách xin hồ sơ bệnh án và tìm hiểu về bệnh tình của bé , nhưng chúng tôi không thể tìm được nhiều hơn ngòai những thông tin bác sỹ trả lời với gia đình. Quay trở lại thăm bé khi nghe tin bác sỹ trả bé về nhà với lý do sợ những bệnh nhân khác lây bệnh cho bé.Nhưng tôi hiểu rằng số tiền mà những người hàng xóm đã đóng góp để giúp bé trong nửa tháng qua đã không còn đủ để cho bé tiếp tục nằm và chích thuốc điều trị trong bệnh viện.


Cùng 3người bạn ( Bình ,Chi , Quyền )chúng tôi ghé thăm nhà của bé Quốc , một ngôi nhà nằm trong hẻm nhỏ trên đường Âu Cơ , quận 11 .Đến nơi chúng tôi được biết bé được đưa đến bệnh viện quận 5 sáng nay vì tình trạng sức khỏe rất yếu.


Có mặt tại bệnh viện quận 5 , người ra đón chúng tôi là chị ruột của bé . Qua lần thăm hỏi này chúng tôi được biết rõ hơn hòan cảnh của gia đình bé.


Ba của bé là một người thợ hồ ,công việc hằng ngày của ông là đi sửa chữa những căn nhà trong xóm , những cánh cửa ,những bóng đèn...và đặc biệt chữ của ông rất đẹp nên có thêm một công việc là viết những tấm thiệp cưới để kiếm được những đồng tiên ít ỏi nuôi 5 đứa con của ông trưởng thành, gánh nặng càng nặng hơn trên vai người cha hiền lành này khi bé Quốc sinh ra bị một căn bệnh mà đến bây giờ ông vẫn không biết chính xác là bệnh gì , dù đã đi hết bác sỹ này đến bác sỹ khác , thầy thuốc này đến thầy thuốc khác.Để đủ miếng ăn cho cả nhà sống qua ngày đã là chuyện rất khó khăn, huồng chi phải kiếm tiền để chữa bệnh cho bé Quốc suốt mười mấy năm qua, những đứa trẻ trưởng thành mà không được đến trường . Gánh nặng của người cha được san sẻ hơn khi 2 người con lớn có thể đi kiếm tiền phụ gia đình khi chưa đến tuổi lao động .


Chi phí thuốc và điều trị cho bé Quốc vẫn là một vấn đề khó khăn cho gia đình , bé được chuyển hết bệnh viện này đến bệnh viện khác ,bác sỹ chỉ làm dịu những cơn đau của bé , chích cho bé những liều thuốc gỉam đau , và khi gia đình không còn khà năng trang trải tiền thuốc và viện phí thì bé được đem về nhà ,năm này qua năm khác mà không được điều trị hết hẳn.


Bé đã lớn lên như thế và bây giờ , nỗi đau đó ngày càng nặng nề hơn ,sức khỏe của bé ngày càng yếu đi , bé phài chịu đựng những cơn đâu nhiều hơn , không được ăn uống gì .Nhiều lắm cũng chỉ một muỗng cháo hay vài muỗng nước đường . Tiền thuốc và viện phí hiện nay đã lên đến gần 1triệu đồng mỗi ngày . Gánh nặng càng nặng hơn trên vai người cha , cùng những đứa trẻ trong gia đình này .


Một lần nữa gặp bác sỹ ở bệnh viện quận 5 . chúng tôi vẫn chỉ được biết bé bị viêm tụy . đang trong thời gian theo dõi . Còn phải theo dõi bao lâu , phải làm thế nào để cứu bé . giúp bé có thể khỏe mạnh lại như bao đứa trẻ khác thì vẫn còn là trăn trở trong mỗi chúng tôi . Nhìn bé yếu hơn , ốm hơn ( 17kg ) thì tôi không thể ngồi yên , không thể chờ đợi đuợc nữa .





Mong những dòng chia sẻ của tôi đến với các anh chị và các bạn sẽ kịp thời giúp cho bé Quốc vượt qua được bệnh tật cũng như chia sẻ được phần nào khó khăn của gia dình bé .Rất mong nhận được sự giúp đỡ , thăm hỏi của mọi người đến mảnh đời bất hạnh này.


Mọi thông tin về bé Quốc xin liên hệ chú Ba số đt 0126 6235333 ( Ba của bé Quốc ) hoặc Phương Anh số dt 0909 87 63 87 . Các anh chị và các bạn có thể thăm hỏi trực tiếp bé Quốc tại khoa Nhi bệnh viện quận 5 !


Xin chân thành cám ơn rất nhiều !!!