Các mẹ ơi, em xin ít đất mở topic này để các mẹ cùng chia sẻ những câu chuyện, con người thú vị hàng ngày nhé, một kiểu homemade chicken soup for the soul (thấy các mẹ bên Sách Truyện có mục Trà sữa, em thấy Việt hóa cũng hay nên vác sang đây, tại em cũng thích trà sữa lắm, uống nhiều hơn súp gà :Smiling: )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ôi hay thật đấy. Và thích nhất là vì chị & mọi người mạnh dạn đưa bài lên đây :Rose:. Em thỉnh thoảng cũng viết lách, đặc...
:Smiling: Cảm ơn mẹ Lem nhé :Rose:...
Nhưng mình mở bên đấy ít người hưởng ứng quá:Crying:
Để mình tìm cách đổi...
Ngày xưa, có lần "tập đoàn" yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.
Một yêu tinh nói: "Chúng ta nên...
Thường thì tôi gọi điện trước đến tiệm ăn gần nhà để đặt một phần ăn rồi một lát sau mới đi bộ ra lấy để khỏi phải...