Hello các mẹ, các bố trong box Úc xa gần :LoveStruc: :Rose:,


Mẹ cháu biết box Ucx này đã dc một thời gian rồi nhưng lúc đầu chả biết thế nào mà ko tài nào log in dc, chờ mod gửi nick qua mail mà chẳng thấy đâu- đời đến lúc cổ dài như cổ ngỗng mà cũng ko ăn thua nên đang định đầu hàng thì bố nó log in- một phát dc ngay- chả biết mod thiên vị con trai hay sao ấy :Crying: :Laughing:


Thế nên mẹ cháu nhỡ cuộc off ẹp với các mẹ ở Syd nhân ngày Father's day và Long weekend- thế có chán như con gián không cơ chứ. Nhưng bây giờ thì ok rồi, hy vọng nếu có off thì mẹ cháu dc tham gia.


Box Uc này có mẹ nào có bb tầm tuổi emmaline ko? Emma sinh 19/11/2006, thì chia sẻ kinh nghiệm với mẹ cháu cái- làm mẹ lần đầu cái gì cũng bỡ ngỡ.


Thẫy trong box Úc các mẹ đang xôn xao về việc đón ông bà ngoại sang chơi, mà mẹ cháu không biết đến bao giờ? Hưa với bà ngoại là sang năm sau khi con biết lái xe thì cho bà sang, chứ bây giờ sang, ox người úc, có lái xe chở bà đi đâu, con phiên dịch thì còn mệt hơn- đấy các mẹ ạ, con cái báo hiếu bố mẹ thế đấy:Sad: .


Các mẹ ơi, ở đây có ai đang làm liên quan đến accounting, finance, taxation, hay admin thi cho mẹ cháu vài lời khuyên với. Mẹ cháu định năm tới khi emma cứng cáp đi nhà trẻ thì sẽ đi học trở lại- background của mẹ cháu là ngôn ngữ, sang đây học xong M.A về interpreting n translation nên cũng bỏ xó nên định học một cái course nào đấy ở Tafe vì uni thì hơi bị lâu- sắp băm rồi mà, để sau này con lớn thì đi làm part time, do đó băn khoăn ko biết nên dăng kí học Cẻtificate I,II,III,IV in financial service các mẹ nhảy? Để sau khi graduate thì có thể xin làm admin, clerk, junior accountant hay assistant to accountant về taxation cũng dc. Cám ơn các mẹ nhé


Ah, trước đây mẹ cháu có học về M.EXCEL nhưng lâu ngày ko đụng nên quên rồi, nên muốn nhờ vả các mẹ có biết, thành thạo về vấn đề này chỉ giáo cho mẹ cháu ty- mẹ cháu cảm ơn nhiều lắm.


Chúc các mẹ và gia đình một tuần mới vui vẻ và hạnh phúc nhé.