(Xin Admin xóa hộ bài này ở nick Chubby1211, vì mình mới lập nick này để update thông tin hơn, nick kia cũ quá, mình đã quên password để đổi e-mail mới, xin cảm ơn).


Xin chào các mẹ Sydney


Trước hết, em xin bày tỏ sự cảm phục của bản thân đến các anh/ chị/ cô/ chú/ bác… đã phấn đấu hết mình để bản thân, gia đình được sinh sống và làm ăn ở nước ngoài. Em biết cuộc sống ở nước ngoài chưa hẳn là màu hồng, nhưng để có thể làm được, đối với em, như là “cá chép vượt Vũ Môn hóa rồng” vậy.
:-*


Em xin kể câu chuyện của em như sau. Em mới tốt nghiệp Học viện Ngoại Giao năm vừa rồi (6/2014). Không hiểu sao, trong lòng em luôn thôi thúc việc sang nước ngoài, dù chỉ là 1-2 năm. Em đã tìm đến đủ loại các chương trình Work and Travel, thực tập nước ngoài… Cuối cùng, em cũng quyết định được chương trình Au pair Mỹ (sang Mỹ trông trẻ 1-2 năm) phù hợp với bản thân và túi tiền gia đình. Em cũng trong quá trình chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ cho chương trình.


Người yêu em (bọn em yêu nhau được 2 năm) sau nhiều gian nan thay đổi tư tưởng gia đình, cũng được gia đình ủng hộ cho đi Úc du học ngành Quản Trị Nhà Hàng, Khách Sạn tại trường Blue Mountains, New South Wales, khá gần với Sydney vào cuối tháng 9/2014 này. Lúc đầu thì chúng em cũng khá đau khổ vì phải xa nhau, mỗi người đi một hướng, khó mà có thể ở bên nhau vì anh ấy có cơ hội học và ở lại Úc 2-4 năm. Chúng em bàn nhau là đợi anh ấy tìm được việc làm, được định cư lại thì sẽ kéo em sang. Tuy nhiên, cũng chẳng ai nói trước được điều gì.


Gần đây, gia đình bên nhà người yêu em cũng ngỏ ý này với em, vì biết 2 đứa yêu nhau thật lòng, đó là muốn em sang cùng dạng visa vợ/ chồng đi cùng người du học. Lý do chắc có nhiều, nhưng một phần vì gia đình đó cũng phải vay mượn khá nhiều để cho con trai đi học, nên cũng muốn hoàn tiền lại nhanh chóng, trong khi nếu người yêu em đi học, chỉ được làm 20h/ tuần. Nhưng nếu em đi cùng, thì sẽ được làm thoải mái thời gian (vì anh ấy đi học PhD).


Em đang băn khoăn, vì đây đúng là cơ hội tốt, vừa được gần người mình yêu thương (mà em biết nếu anh ấy đi, chắc chắn gia đình em sẽ thúc ép em quen biết với người khác, vì bố mẹ em cũng không ưng anh ấy lắm, dĩ nhiên thái độ em kiên quyết thì mới giữ được tình yêu này đến bây giờ), vừa thỏa mãn ước mơ của mình. Song, tuổi đời 2 đứa còn khá trẻ, em 23 tuổi (1992), anh ấy 25 tuổi (1990), nếu đăng kí kết hôn (để đủ điều kiện đi dạng vợ chồng) thì có phần nhanh chóng quá.


Thứ 2, em cũng xác định nếu được sang đó (bố mẹ em đồng ý=> cái này khá khó) thì cũng phải bôn ba đủ thế nghề, cái này em đã chuẩn bị tâm lý trước. Em đã đọc các bài viết của anh Chít Cưng và chị Mẹ Rồng Con, và cảm thấy mình có thể học 1 trong số các nghề này.


1. Làm đẹp: Nails, cắt tóc, make up, massage (nhà em có anh trai và chị dâu mở salon tóc nên có gì có thể học mót 1 số thứ trước khi sang đó)


2. Bếp núc: Nấu ăn, làm bánh… (nghề này cũng khá thú vị, tính em thì cũng không thích nấu nướng cho lắm, nhưng ngẫm thấy nghề này thiết thực, học mà sau này làm cho gia đình cũng tốt và nghề này cũng sạch sẽ, ổn định)


3. Trông trẻ, trông người già: cái này em cũng có chút kinh nghiệm, và thấy cái này cũng vừa sức và không phải đầu tư bước đầu.


4. Em cũng mơ mộng một chút
:Embarrassment:
ấy là vì tiếng anh cũng khá, đủ dùng, hơn nữa, cũng muốn hướng tới nghề nghiệp ổn định hơn, nên em định sang đó, làm để kiếm tiền chắt góp, trước cho người yêu đi học, sau là phụ gia đình đó trả tiền, còn lại thì để em học, em tính học TESOL (Teacher of English to Speakers of Other Languages) để dạy học (có thể cho các chị em mới sang Úc mà vốn tiếng anh hạn chế) hoặc để dịch Anh- Việt hoặc Việt- Anh…


Em muốn hỏi


1. Em biết là sang Úc, nghề nào cũng cần chứng chỉ, bằng cấp, vậy với các nghề kể trên, anh chị có thể tư vấn cụ thể về chỗ học, nơi học, học phí, thời gian học giúp em được không ạ?


2. Theo các anh chị, em nên học cứng nghề rồi mới sang đó, hay nên đi cùng với người yêu cuối tháng 9 này luôn rồi học nghề bên đó?


3. Các anh chị có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm và trải nghiệm của các anh chị với những nghề này được không ạ? Vì em biết, các anh chị chắc cũng đã trải qua và thấu hiểu mỗi nghề này rồi.


4. Các anh/ chị có thể cho em lời khuyên trong hoàn cảnh này của em không ạ? Em cũng rất đắn đo về vấn đề này.


Em xin cảm ơn các anh chị đã đọc hết bài viết này của em. Có gì, em sẽ thường xuyên update tình hình, mong các anh chị keep in touch với em nhé