Tôi yêu nước Úc ngay từ những ngày đầu tiên được đặt chân đến Úc. Trải qua hai mấy năm nay,tôi vẫn chưa biết căm ghét nước Úc dù xét về phương diện nào ! 8-} Thật vậy. Chính phủ Úc có nhân đạo thì mới cưu mang tôi và vì nghĩ như vậy,tôi không có gì để mà phàn nàn cả...


Bước chân đến Úc là được lãnh trợ cấp thất nghiệp. Tôi lãnh được đúng 1 năm rưỡi thì tôi có công ăn việc làm từ đó đến nay. Cảm ơn nước Úc không hết thì lấy gì mà căm ghét? Tôi biết một chút ít về những điều mà các bạn biết,các bạn quan tâm. Chính trị? Thuế? An ninh?...Quan tâm để làm gì,nếu không thấy lợi ích mà chỉ nhìn cái mặt trái của vấn đề,rồi mang vào trong lòng cái sự bực dọc,không vui?


Từ cái thuở không mua nổi 1 chiếc xe second-hand loại còi cọc,cho đến bây giờ chạy '"con'" X... đời mới,tôi vẫn luôn tầm cảm ơn nước Úc. Nếu tôi ở VN từ đó đến giờ thì đời tôi,chắc ra thể nào bạn cũng biết rồi. Vì tôi là một kẻ không có tài.8-} Mà bạn ơi,những người mình không có tài thì nhiều lắm bạn ơi!! Qua đây,cố gắng một chút,chịu khó một chút thì đời mình khá lên mấy hồi. Còn hơn ở bển nhiều. Nghĩ vậy là hiểu rồi.


Hôm nay tôi rảnh và hơi có hứng...viết,nên vô đây tâm sự vài dòng với các bạn mình chơi cho vui.;;) Tôi yêu nước Úc,cha mẹ tôi còn yêu nước Úc hơn tôi nữa ! Vì họ đi vượt biên mấy lần gần bỏ xác trên biển cả mà. Các bạn tôi yêu nước Úc hãy cùng nhau cố gắng lên,xây dựng đời sống sung túc cho mình,gia đình mình và cho cả xã hội Úc,các bạn nhé?:)