Em chào các mẹ. Hôm nay em mạo muội xin các mẹ tư vấn giúp em về một số vấn đề ở Úc. Chẳng là em có một người bà con ở quê, trình độ tốt nghiệp THPT, vừa mới làm đám cưới với 1 anh Việt Kiều Úc theo dạng mai mối và chuẩn bị làm thủ tục định cư ở Úc. Theo như gia đình anh này, thì mục đích định cư là để chăm sóc bà nội già yếu hiện đang ở Úc. Tuy nhiên khi tiếp xúc với anh Việt Kiều này, thì em cảm thấy có vẻ anh ấy hơi nói quá về cuộc sống ở Úc nên em muốn hỏi các mẹ đã và đang sinh sống ở Úc xem thực hư thế nào :
1) Theo như lời kể của người bà con và gia đình, thì anh này là thợ mộc (hoặc là làm chủ xưởng mộc - cái này em nghe từ 2 luồng dư luận), kiêm nhập khẩu và phân phối nước yến (dạng Yến Việt hay Yến Sào Thiên Hoàng) cho các cửa hàng VN và siêu thị, và có 1 dãy nhà cho thuê. Theo các mẹ, một người có vẻ có điều kiện vật chất như vậy có chấp nhận qua VN cưới vợ ở vùng quê, hầu như tiêng Anh và học thức không tốt, sang Úc định cư hay không?
2) Hiện nay, anh Việt Kiều này đang ở VN 3 tháng để nghỉ ngơi. Em thì em thấy hoài nghi về vấn đề này vì nếu có việc làm ổn định như trên thì 3 tháng có vẻ hơi dài để tạm ngưng công việc.
3) Anh này cũng bảo là qua Úc rất sướng, mỗi tháng chính phủ Úc cấp cho một khoản tiền nuôi bà nội (bao nhiêu Đô úc thì em không nhớ rõ) cho chi xài thoải mái? Em không biết đây có phải sự thật không vì em theo thì tiền không thể dễ dàng kiếm, nhưng thấy anh ấy có vẻ quả quyết nên em cũng băn khoăn.
4) Một vấn đề này nữa em cũng nghe được từ 2 luồng dư luận rằng hoặc là anh này độc thân, hoặc là có 1 đứa con và đã ly dị. Nếu là trường hợp đầu thì không nói làm gì. Nhưng nếu lọt vào trường hợp 2 thì như thế nào ạ? Vì anh này hiện nay ở với mẹ và bà, không nuôi con. Bố anh này thì đang sống 1 mình ở VN.
Em tha thiết mong các mẹ giúp em. Thú thật là dạo này gia đình em loạn hết cả lên về vấn đề này. Vì anh này vẽ ra cuộc sống quá tốt đẹp nên gia đình người bà con của em hiện nay đang ảo tưởng về việc có thể bảo lãnh cả đại gia đình qua Úc sinh sống. Em với người này cũng thân thiết mà thấy vậy nên em rất lo lắng. Em cũng đã tìm hiểu thông tin nhưng thấy mơ hồ quá. Mong các mẹ giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.