Tìm người thân chia cắt sau khi đất nước thống nhất.
Em và gia đình đọc đươc rất nhiều cuộc gặp gỡ và tìm kiếm thành công nhờ vào mạng xã hội. Nên cũng rất mong muốn "tin vào phép màu" sức mạnh của mạng xã hội. Các anh chị đi qua share giúp em và gia đình thông tin link này để gia đình nhanh được đoàn tụ với nhau. Gia đình xin chân thành cảm ơn.
Ông: BÙI THANH THIẾT
Sinh năm: 1981 (95 tuổi)
Nguyên quán: Thanh Hóa.
Gia đình có tất cả 10 anh chị em, ông là con thứ 2 trong gia đình. Ông là một người hiếu học, ngày còn trẻ ông học lên rất cao. Trong thời buổi đất nước loạn lạc, em gái ông là Bùi Thị Yết, con thứ 3 trong gia đình, hiện 90 tuổi, gánh gạo tần tảo chợ búa nuôi ông ăn học, nên tình cảm anh em rất tốt.
Khi đất nước được giải phóng, vì rất nhiều nguyên nhân, ông sang xứ người là nước Mỹ. Ông từng là giảng viên khoa y dược trong trường đại học Pasteur tại Califonia. Ông vẫn liên lạc với em gái Bùi Thị Yết. Mặc dù tình hình đất nước được giải phóng nhưng vẫn có rất nhiều khó khăn trong việc thông tin liên lạc. Dần dần ông và gia đình mất hẳn sự liên lạc với nhau do thay đổi địa chỉ sinh sống, từ những năm 1980.
Mãi sau này, khi người em thứ nữa trước khi mất có cho biết anh của bà dù mất địa chỉ sinh sống của bà nhưng vẫn liên lạc về nguyên quán, người em thứ đã giấu thông tin về bà nên anh và bà vẫn không liên lạc được với nhau (hiện cũng không để lại thông tin liên lạc gì). Bà rất buồn, rất đau lòng. Bà và ông cũng vào tuổi gần đất xa trời, sống được ngày nào quý trọng ngày đó. Bà chỉ có một ước nguyện duy nhất, trước khi mất được nói chuyện với anh trai một lần. Các anh chị em cũng không còn có mấy người nên tình yêu thương máu mủ luôn làm bà khóc rất nhiều.
Hằng ngày nhìn bà sụt sùi khóc lóc con cháu đau lòng, bà hiện lớn tuổi, mặc dù tự sinh hoạt được nhưng sức khỏe đâu còn nhiều. Bà cũng rất yêu quý sự hiếu học, mặc dù ông (chồng của bà) mất sớm nhưng vẫn tần tảo chợ búa cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Bà có 4 người con gái. Hiện bà đang sống cùng con gái thứ 3, Trần Thúy Chiều, được các con chung tay chăm sóc chu đáo, tận hiếu tận nghĩa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trong hình là ông và con gái ^^~
Đây là link facebook em đăng tin, e vẫn không chèn hình vào đây được ạ. Em xin cảm ơn mọi người đã đọc tin
hộ cái hình :)