Xin chào các bạn, tôi 45 tuổi,ly hôn 7 năm,có 2 con, 1 gái 1 trai, con gái học đại học xong và đang đi làm tại 1 ngân hàng. con trai đang theo học lớp 7. hiện nay tôi làm việc chăm sóc da tại tp hcm.tôi tự nhận mình thật thà, hiền, biết đối nhân xử thế,chân thành,vị tha.biết nấu ăn.gốc bắc. cao 1m6, nặng 48kg.hình thức tạm chấp nhận được.
Tôi sẽ nói rõ lý do tôi lên đây mong tìm bạn đời như sau: vì đặc thù công việc nên gần như thời gian trong ngày tôi ở trong nhà và đối tượng tiếp xúc 100% là nữ nên cơ hội gặp gỡ gần như không có.vài lần lan man lân la qua mục tìm bạn trên mạng cũng có gặp 2 người đang sống ở nước ngoài < 2 người 2 thời điểm khác nhau>, lúc đầu thì rất tốt,nhưng khi gặp thực tế thì lại kg ổn nên kết quả vẫn chưa có gì thay đổi.còn số thư làm quen thì khá nhiều...nhưng thú thực là tôi kg dám trả lời vì thấy kg có niềm tin.
Tôi cũng xin nói rõ là tôi biết mình thế nào nên kg dám đòi hỏi cao với người đàn ông cần tìm,nhưng tôi có xu hướng tìm người việt sống ở nước ngoài,vì tôi nghĩ, với họ thì suy nghĩ về vấn đề như: đã từng ly hôn,đang nuôi con sẽ không thành vấn đề với họ,miễn là thương nhau là ok,còn đàn ông việt mình thì phần lớn họ coi trọng vấn đề đó nên ít khi đạt được mục đích.nhưng nếu ai đạt đủ các tiêu chí dưới đây thì tôi rất sẵn sàng đón tiếp.và vì vậy tôi lên đây mong muốn gặp người mình cần tìm,và mong được các thành viên thấu hiểu và giúp đỡ nếu có cơ hội thì giới thiệu giùm tôi,xin chân thành cảm ơn.
Đây là mong muốn của tôi về người bạn đời tương lai.
tuổi từ 50 trở lên,không rượu chè cờ bạc,có công việc ổn định,đang độc thân,giàu nghèo không thành vấn đề,biết chăm lo cho gia đình,thông cảm và hiểu và chia sẻ hoàn cảnh của tôi,chấp nhận các con tôi,có lòng vị tha, đặc biệt là phải nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm.
CẢM ƠN CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ ĐỌC BÀI, chúc mọi người luôn khỏe,thành công torng cuộc sống.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1