Chào mẹ kiki, chào các mẹ. Mình sẽ post lại Tiếng Việt có dấu. Mong nhận được chia sẻ của các mẹ


Mình hiện đang sống ở HN, mấy ngày nay cứ suy nghĩ mãi về chuyện vợ chồng mình có nên ra nước ngoài sống hay ở VN. Cs ở VN với mình nói chung là thoải mái. Kể từ khi sinh em bé năm 2006 thì mình xin Công ty mang việc về nhà làm. Tuần chỉ phải đến Công ty 1buổi. Công việc rất nhàn, lương ở mức trung bình, được cái là có thời gian chăm sóc con. Mình đã có 2 bé trai, một bé 4 tuổi, một bé 16 tháng. Thời gian rảnh rỗi mình đầu tư buôn bán bất động sản(BĐS) nên cũng OK. AX mình làm kinh doanh hàng quà tặng lưu niệm. Tổng thu nhập 2VC khoảng 2k/tháng chưa kể các khoản lãi từ đầu tư BĐS . Tuy nhiên, mình không thích môi trường sống ở đây. Ra đường thì kẹt xe, khí hậu ô nhiễm. Sợ nhất khi con ốm đau đi Bs. BS chỉ khám qua quýt rồi cho thuốc, chẳng biết có nên cho con uống theo đơn thuốc đó hay không? Con mình lại sắp đến tuổi đi học rồi mà mình sợ phương pháp giáo dục của Vn quá, chỉ thấy nhồi nhét thôi, rõ khổ cho tụi trẻ thời nay!...


Ở VN mình làm kế toán, mình định sang Mỹ hay một nước Châu Âu để học Master sau đó kiếm việc làm rồi đón chồng con sang ( các mẹ đừng cười là tại sao cái vụ này không để AX lo, mình là người có chí tiến thủ còn chồng thì thích cuộc sống phẳng lặng. Hơn nữa ở VN anh cũng đang làm ăn được). Mình có thể hy sinh tất cả chỉ mong sao con có cuộc sống tốt hơn thôi. Nhưng mình cũng băn khoăn lắm vì mình không còn trẻ. Mình sinh năm 1976. Vậy nếu đi học xong thì có quá già để xin việc không( kế hoạch của mình phải sau 2 năm nữa mới đi học được, đợi cho con mình lớn hơn và mình còn phải học TA nữa chứ, mình đã TN đại học chuyên ngành TA nhưng lâu không dùng nên quên hết rùi). Mình thích làm kinh doanh. Liệu ra nước ngoài học kinh doanh có dễ xin được việc hay là mình cứ học tiếp kế toán hoặc tài chính cho đúng với ngành mình học ở VN( mình tốt nghiệp đại học ngành kế toán) Ngành nào dễ kiếm việc, thu nhập tốt, lại ít bị mất việc các mẹ ở nước ngoài chỉ giùm mình với. Mà tốt nghiệp ĐH ở VN thì có tiếp tục được học Master luôn không?


Nếu mình sang Mỹ học xong, làm việc ở đó thì đón chồng con sang có khó không? Chồng mình qua có được đi làm ngay không?Liệu mình có khả năng định cư ở đó không? Mình băn khoăn quá.


Tài sản của VC mình giờ có khoảng 600k. Nếu đi mình vẫn muón giữ lại ngôi nhà ở HN 250k. Còn 350k có đủ để mình đi học và mua một ngôi nhà nhỏ ở bên đó không?


Khó khăn vất vả mấy mình cũng chịu được chỉ lo đưa con qua rồi không lo được cuộc sống cho con. Mong nhận được tư vấn của các mẹ


Cảm ơn các mẹ


Mechon