đây là lần đầu tiên mẹ tìm thấy trang wes này về bé từ cô Thuận mẹ bé linda.Mẹ đọc rất nhiều thứ trong đây,cám ơn diễn đàn nhiều lắm.
Đây cũng là lần đầu tiên mẹ viết cho con.Con gái của mẹ đã được 1t rồi,thời gian trôi nhanh wa phải ko con?mẹ và con đã cùng nhau trải wa rất nhiều khó khăn thử thách ở nước ngoài như thế...
con là 1 đứa bé thật đặc biệt,con hoàn toàn ko có cha,cũng cha được sự chấp nhận của mọi người ông bà ngoại chỉ có mẹ mà thôi.Mẹ cũng ko nghĩ mình sẽ là 1 người mẹ trẻ đến thế.20t mẹ có con,mẹ đã phải khóc phải vất vả khi 1 mình mang thai con...có lẽ con chính là nghị lực của mẹ.từng hơi thở nhịp đập của con từ nhỏ đã khiến mẹ thêm nghị lực thêm niềm tin ban cho con sự sống...có lẽ giờ đây ông bà ngoại vẫn ko thể chấp nhận được sự tồn tại của con nhưng mẹ cảm thấy rất vui rất hạnh phúc mỗi ngày nhìn khuôn mặt con luôn toe toát cười là bao nhiêu mệt mỏi mẹ tan biến hết.
Mẹ vẫn nhớ ngày mẹ mang thai con,ông bà ngoại đã từ chối tất cả họ kiên quyết mẹ phải bỏ con nếu ko sẽ ko còn là con họ...mẹ cảm giác rất đau khi chỉ mình mẹ ở trên nước mỹ này...nhưng mẹ yêu con,con chính là nổi đau sự dơ bẩn lại chính là hạnh phúc của mẹ.Khi mẹ có con mẹ cảm thấy hận tại sao ban con cho mẹ trong lúc này,nhưng hơi thở con mỗi ngày khiến mẹ càng yêu con.Mẹ bỏ tất cả ẩm con đi hết tiểu bang này đến tiểu bang khác...và con đã được sinh ra ở 1 bệnh viện của nhà thờ ở cali...mẹ lại cùng con dọn đến oregon này mặc cho mọi ng bàn tán về sự hiện diện của con.
Có lẽ con biết thế nên con rất ngoan,2tuần mẹ đã gởi con ở babysit buổi tối lại đón con về...mẹ con mình lại cùng vui vẻ bên nhau...đối với mẹ chỉ có con là đủ
.....
giờ đây con gái nina của mẹ đã 1t con quậy và phá hơn trước rất nhiều.mẹ cảm giác rất vui con ah,mẹ vui nhất là mỗi lần con làm trò,con hôn mẹ con tinh nghịch....mẹ yêu con