Em chào các anh chị!


Đây là lần đầu tiên em vào trang web này và em tìm đọc trên này không thấy trường hợp nào giống gia đình em, nên mạo muội viết một chủ đề riêng để tìm sự giúp đỡ của các anh chị .


*** Em xin giới thiệu đôi dòng về gia đình, em đã lập gia đình, có 1 bé và chuẩn bị sinh bé thứ 2, Hiện tại gia đình nhỏ tụi em đang sinh sống ở Úc. Ông xã em đi làm lương không cao nhưng ổn định vì anh làm đúng ngành nghề và sở trường ảnh học ra. Em chưa đi làm vì lấn cấn bé thứ hai. Nên cả nhà chỉ có một nguồn thu nhập từ ông xã em.


Từ khoản lương chồng em nhận hàng tháng, sau đó trừ đi tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt ăn uống và tiền học phí của con, tiền bảo hiểm của cả nhà, thì tụi em cũng để dành được một ít.


_------ Từ khoản để dành này, hai vợ chồng em phát sỉnh ra cãi nhau, mà em buồn lắm các chị ơi, không lẽ vì tiền bạc này mà vợ chồng em cãi nhau sao??


Ông anh chồng ở VN, cần tiền để trả nợ tiền xây nhà, mượn không có thời hạn trả nợ hay hứa bao lâu trả; đứa em vừa mới ra trường xin tiền anh chị để góp vốn làm ăn với bạn bè chứ không xin việc; nhà thờ tộc xây dựng nên huy động sự giúp đỡ của con cháu.


____ Những việc này em biết là cần thiết, em không so đo hay phân biệt là nhà chồng hay nhà vợ; nhưng em tức là chồng em đưa hết khoản tiền để dành này!! Chồng em nói là số tiền đó đủ trong khoản tiền của mình thì đưa chứ sao, thậm chí sau này ba mẹ đau ốm thì có bao nhiêu cũng phải gởi về hết.


.


Em viết tới đây mà chảy nước mắt, vì là người ta nói "cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày", em biết phải làm sao bây giờ hả các anh chị?? Cha mẹ hai bên cũng có lương hưu, hiện tại thì chưa, nhưng sau này, lúc về già đau ốm thì sao......phận làm con thì phải làm sao??, bây giờ chồng em mang thêm cái mác sống ở nước ngoài nữa........


Em bực là chồng em chỉ nhìn thấy trước mắt, nhưng không nghĩ đến tương lai của con cái, thậm chí là của vợ chồng lúc về già. Em muốn chồng em nó phải nghĩ, không hẳn là rạch ròi khoản tiền "giúp đỡ, phải không" nhưng bao nhiêu là được???


_----- Em đã có nghĩ đến, từ khoản để dành này, em phân chia ra là:


+ Bao nhiêu phần trăm là để dành cho con cái sau này học đại học, đâu phải 1 đứa mà tới 2 đứa con lận


+ Bao nhiêu là để tính mua cái nhà, không lẽ ở thuê mãi ...... rồi còn lấy tiền đó đem cho bà con họ hàng, ......???


+ Rồi cũng tính là sau này về già sống như thế nào,?? Vợ chồng em không trông cậy vào con cái -------Sau đó, thì còn lại mới giúp đỡ bà con, thậm chí là gởi tiền phụ cha mẹ. Dĩ nhiên, lúc cha mẹ đau ốm thì anh em ngồi lại rồi bàn bạc, nhưng chi chi thì em vẫn ưu tiên 3 khoản trên trước !!!


Đó là em suy nghĩ vậy, nhưng em nói chồng em nó ko thông, nó hỏi bao nhiêu là bao nhiêu. ?? Thú thật với các chị là em nghĩ vậy, nhưng em không có biết tính ra làm sao để lên được kế hoạch đó. Em buồn và tủi thân lắm các chị ơi, đâu phải em giành cho riêng em đâu, em tính cho hai đứa con em sau này, rồi em tính cho hai vợ chồng sau này mà!!


Em viết bài này, rất mong các chị đọc cảm thông cho hoàn cảnh vợ chồng em, giúp em cách phân chia ( dựa vào đâu để tính ra tiền học của con, tiền mua nhà) , hay chí ít là em muốn hỏi giúp đỡ bà con trong phạm vi như thế nào là không bị mất lòng mà tình cảm vợ chồng không sứt mẻ( không thể có nhiều cho nhiều, hay mình có là cho không cần biết)???? Hai vợ chồng em cần một sự cam kết hay một bảng viết ra, để mà cố gắng làm theo, không thì em cứ khổ tâm mãi !!Các chị có thể trách em là người ích kỷ,nhưng cảm thông cho em mà


Giúp em với!! Em cảm ơn các chị rất nhiều!!