Trước đây bebibi tình cờ đọc một bài trên WTT nói rằng blueberry (tiếng Đức là Heidelbeeren?) rất bổ, ăn nhiều thì con sẽ thông minh. Bên này mình thấy bình thường blueberry mắc lắm, gần đây thấy siêu thị bán giảm giá nên mình mừng quá mua về mấy hộp :oops: , nhưng mà lúc ăn thử thì thấy nó cứ mềm mềm, lạt lạt khó ăn quá , trái nào chín thì cứ ngọt ngay, mà mình thì thích ăn chua chua như dâu tây kia. Nên ăn hoài mà vẫn không hết một hộp, bây giờ nó muốn nẫu hết rồi :(. Không biết mình có thể chế biến như thế nào để dễ ăn hơn không? Làm mứt có được không nhỉ?
Mẹ nào biết chỉ dùm bebibi nha, bebibi rất cám ơn. :P
Mua hoa quả tươi Blueberry khá tốn kém mà laij lo chất bảo quản, gia đình mình đang dùng viên Việt Quất Blueberry cô đặc của Canada mua ở Nguyetlinhshop...
À cũng có thể làm vậy với raspberry cũng ngon lắm, quét lên toasted bread thì còn gì bằng....so yummy..nói tới là thèm rùi....Raspberry or blueberry ăn raw cũng ngon...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em gái bên hồ ơi, ăn nhiều vào (...
1/ Blueberry Yoghurt: plain yoghurt + blueberry + pure honey
2/ Blueberry Salad: lettuce + sweet pepper + tuna (can) + blueberry +...