Cạc mẹ việt nam kết hôn với người malaysia giúp e với
Xin chào diễn đàn, sau bao ngày ăn không ngon ngủ không yên search google e lụi cụi đăng kí vào diễn đàn, hy vọng sẽ tìm được giải pháp tốt nhất. Chuyện của e hơi rắc rối ạ........
_ Năm 2014 e có đến malaysia, tại kl e gặp và yêu nhau với ox e chinese-malaysia. Sau đó e có thai khoảng 2 tháng e quyết định về việt nam sinh con vì nghĩ chi phí sinh con tại malaysia rất cao nếu sinh mổ và nhất là e lại không có visa. Ox cũng thu xếp rồi qua việt nam với e. Sau khi sinh con chúng e lên sở tư pháp để ox làm giấy nhận con theo họ cha. Sau khi xem hộ chiếu của ox e. Stp trả lời: do e thụ thai ở nước ngoài nên không thể căn cứ vào ngày sang việt nam trong hộ chiếu của ox e được và bảo ox e và con e phải đi xét nghiệm DNA nộp kết quả cùng hình hai cha con chụp chung họ sẽ giải quyết. Đang hỏi hang chỗ xét nghiệm DNA mang yếu tố nước ngoài thì công việc đòi hỏi ox phải về malaysia gấp nếu không sẽ mất việc. Một tháng sau e cũng sang malaysia thăm ox và để con ở việt nam cho bà ngoại trông, vì e chưa làm giấy khai sinh cho con, e sợ làm khai sinh cho con theo họ của e sau này sẽ rắc rối nếu muốn đổi cho con theo họ ox e. Đến nay con e đã được 1tuổi1tháng, khi con được khoảng 3 tháng thì e sang đây. Đến giờ mà e và ox vẫn chưa đăng kí kết hôn ạ, vì e chưa có điều kiện về việt nam xin giấy chứng nhận độc thân cùng giấy tờ liên quan. Vấn đề cấp bách bây giờ của e là e lại có thai khi e cùng ox đi check thì thai đã hơn hai tháng. E phân vân không biết có nên giữ lại không vì con đã có tim e không nỡ. Nhưng hoàn cảnh của e bây giờ e không biết tính sao. Cuối cùng chúng e cũng giữ con lại vì ox mếu máo nói không nên làm chuyện ác. Đến nay thai đã được bốn tháng. E thực sự rất lo lắng và buồn vì chắc chắn lần này e cũng phải sinh mổ, e lại chưa có giấy kết hôn và visa. E lo lắng không biết người ta có cho e sanh con ở đây không? Về giấy tờ thì e lại không biết bắt đầu làm từ đâu và làm như thế nào? Để đưa con từ việt nam sang đây để con có thể theo họ cha và mang quốc tịch malaysia..... Thủ tục kết hôn sẽ như thế nào đễ e không bị chạy lòng vòng vì e đang mang thai nên cũng không nhiều sức khoẻ. Chúng e đang sống ở johor bahru đi lại cũng không gần. Hôm nọ e hỏi bên dịch vụ cò họ bảo vấn đề của e rắc rối quá, e lại càng thêm hụt hẫng các chị ạ! E còn thêm choáng khi họ nói làm giấy kết hôn là 10ngàn RM, nhập quốc tịch malaysia cho con đầu của e là 15ngàn. Chúng e lại đang phải lo thêm tiền sanh con sắp tới. Mọi người ơi giúp e gỡ rối với ạ. Vất vả thì chúng e cũng sẽ cố gắng thu xếp vì thời gian gấp quá rồi. Còn nhờ dịch vụ thì giá quá cao ạ. Chúng e phải làm gì đây ạ vừa nhớ con ở việt nam vừa lo lắng thế này e không ăn nỗi và đã hai ngày không ngủ để tìm hiểu trên internet nhưng rất chung chung ạ. Mang thai 4tháng mà e gầy tong teo. Xin mọi người bỏ chút thời gian đọc và hướng dẫn giúp e nếu có thể. E cám ơn diễn đàn và mọi người nhiều lắm ạ