Em nhớ lại hồi mới qua Đức, ban đêm nằm ngủ chẳng mơ ông bà cha mẹ gì hết á, chỉ tòan nằm mơ thấy đồ ăn đồ uống VN :17: .


Bây giờ thì em đang ở VN, ăn trả thù dân tộc :1: ...em mở topic này ra post những tấm ảnh đồ ăn nhà em cho các bác xa quê bớt buồn


Đây là hàng trái cây gần nhà


Hạt sen này mà nấu chè sen hoặc cơm sen thì ngon tuyệt


Cửa hàng rau sống đây, em ở Đức nhớ nhất là cái mẹt này, về đến VN là phải chụp liền vài tấm làm kỷ niệm


Món khóai khẩu của em: sầu riêng và măng cụt, anh chồng mà thấy vợ ăn cái này là chạy luôn đến tối mới về :24: