Xin mọi người dân Việt Nam ở Canada quan tâm và giúp em với ạ!
Chuyện là em có một người bác ruột, bác tên là Trần Hồng Phúc, sinh năm 1960, có 2người con trai, em gọi là anh, Trần Lý Hữu Vinh ( Trần Vinh Victor ) và Trần Lý Hữu Hòa ( Trần Hòa Andrew ), bác đã ly dị vợ từ lâu, và có gửi thư về thăm hỏi gia đình em, nhưng đến năm 2005 thì bị mất liên lạc, mẹ em có gửi fax nhưng bị trả lại do bác đã đổi chỗ ở (em nghĩ vậy) , đia chỉ cũ của bác em là 5006 - 38 AVE red deer-AB canada T4PIG5 là theo đia chỉ gửi fax, bà ngoại em tên Nguyễn Thị Thành năm nay đã già yếu, bà 88t rồi, mà chưa gặp lại được với bác - là con trai cả, sau bác là mẹ em Trần Thị Hồng Bạch, và út là cậu em Trần Hồng Mai, bà đã yếu lắm rồi , bệnh tật, mẹ em cũng muốn đoàn tụ gia đình sau bao năm, em xin mọi người nếu có ai biết thông tin gì về bác em xin liên lạc với em, giúp em với ạ, em tên Ngọc, đây là số đt em 0974395340. Em xin mọi người nếu có thể hãy giúp em, giúp gia đình em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hình bác em lúc trẻ và truoc lúc bi mất liên lạc
đây là hình của anh em là Trần Vinh Victor do bác em gửi về.
Em mong moi...