Sắp đến ngay "Va lung tung" rồi, mọi người kể chuyện tình yêu cho xôm box nhể. Ko cứ chuyện yêu đương, chuyện vợ chồng, chuyện con cái, hay chuyện yêu vật nuôi đến chuyện cái ví, đôi giày đều welcome hết á.
Mình thì đang yêu, yêu đắm đuối, yêu say mê một người cách đây gân 2 năm rưỡi rồi. Yêu mà ko hiểu sao yêu nhiều đến thế. Lúc nào mình cũng nhớ người ấy, kể cả lúc đi ngủ cũng phải nắm tay nhau hay thơm lên má của người ấy mình mới ngủ được. Mình ở cạnh người ấy mình cũng nhớ, mình vừa xa người ấy một giây mình cũng nhớ điên cuồng. Dù đôi khi người ấy làm mình buồn, làm mình giận, làm mình vẫn cứ yêu, yêu mãi ko thôi ấy. :LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
yêu anh vì em hết tiền
yêu anh để cho anh take care ..."
hix ... hôm nay rệp thể mệt mỏi, chán chường,...
Biển cồn cào suốt đêm...
Từng đợt sóng lúc chồm lên, lùi xuống.
Biển yêu đất...
Người yêu ốm cũng đỡ rồi em, ốm đi rồi ốm lại ý mà....
Anh: Không vì điều gì hết:Drooling:
Tình yêu thì vẫn còn, còn nhiều lắm nhưng lãng mạn thì hết rồi, 6 mùa valentine...
anh trả lời : vì em bỏ bùa anh
em : :Sad:
--> suy nghĩ ko dám nói " ước gì...
em Kat lúc nào cũng cute
Thế có đau lòng...