Em chưa có baby nhưng đang lên kế hoạch. Em đọc nhiều bài của các chị nhưng chưa thấy ai đề cập vấn đề này. Làm sao để con nói được tiếng Việt như mẹ nó và có thể giao tiếp được với ông bà ngoại ở VN khi mà xung quanh nó toàn người nói tiếng Anh nhỉ? Em nghĩ mãi không xuôi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mẹ bé Mi nói đúng đó. Giờ em nói chưa rành vì...
Mấy mẹ nói hai thứ tiếng trong nhà với tụi nhỏ thì tụi nó vẫn hiểu tốt hả? Vậy thì...
Cao đẳng kinh tế đối ngoại phải...
Ui, trường Kinh Tế gì đấy mình quên...
đúng đường Phan Đình Phùng,...
Chị Liên: anh ấp của em chưa bao giờ mặc :D Thật ra gốc Irish và Scottish là moi móc...