Các mẹ ơi, sắp tới cả nhà em (gồm 2 người lớn và 1 bé con mới 14 tháng) sẽ sang sinh sống có thời hạn ở Washington DC. Ngày đi sắp đến nhưng em còn nhiều bỡ ngỡ lắm (hic, cả đời đã xuất ngoại bao giờ đâu, giờ lại lôi cả nhà đi xứ lạ), muốn xin các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp:
1. Ở Washington DC có chợ Việt Nam không ạ? Các mẹ ở lâu biết chỗ thì giới thiệu luôn hộ em với ạ. Đồ ăn và gia vị Việt em có thể mua ở đâu? Về khoản ăn uống, em có cần mang gia vị gì theo (nước mắm? bún, miến..?) Rau thơm, rau xanh có khó kiếm và có đắt không ạ? (em nghe chị em bảo bên đó ít rau VN lắm hay sao ý ạ)
2. Quần áo cho bé và cả gia đình nên sắm VNXK ở nhà hay sang đó mua sale ạ? (Hic, em tham khảo hình như sale rồi mà vẫn đắt đắt hay sao ý...)
3. Baby club ở bên đó thế nào ạ? Có mẹ nào ở DC thì cho em lập/tham gia babyclub với ạ. Em sợ con em sang đó, còn nhỏ, chưa đi nhà trẻ được, cứ ở nhà với người lớn thành ra lại tự kỷ thì chết.
4. Gửi trẻ thế nào ạ? Giá cả/đăng ký/thủ tục ra sao...
5. Con em đi máy bay không mất tiền (dưới 2 tuổi) thì có được có kiện đồ đi kèm không ạ? Vì con em cũng nhiều đồ lắm...
Hic hic, em sắp đi rồi mà chưa biết gì thành ra đang bấn loạn hết cả lên. Mong các mẹ tư vấn nhiệt tình. Cảm ơn các mẹ rất nhiều. Khi nào nghĩ ra câu gì, em xin phép hỏi tiếp ạ.