Hôm thứ tư mới đây, Má Chồng Nga bảo qua nhà lấy vài viên chè trôi nước để cúng vào dịp Mùng 5, Tháng 5 Âm Lịch. Ban đầu, Nga chẳng biết Mùng 5, Tháng 5 Âm Lịch là gì cả là tại vì Nga qua Mỹ hồi còn nhỏ, cho nên đã không biết về ngày này. Má Chồng giải thích rằng Mùng 5, Tháng 5 Âm Lịch là ngày tháng giữa năm gì đó. Các Mẹ trong đây ơi, xin cho Nga biết thêm về ngày đặc biệt này. Nga chỉ muốn biết, học hỏi thêm những điều mới lạ. Thanks everyone! :) :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
bạn đã chuẩn bị gì cho việc bày mâm cho phải lễ?
hay bạn đã biết thông tin về sự có mặt của...
Đi làm đi chị kìa,boss dô tới kìa ,,,
Bame_bonbon ơi, em học được...
Hình trái cây chị chụp ở đâu ngon thế. Thấy hình mới chụp đây thì không lý nào ổ VN mà ở Mỹ thì chị tìm đâu ra...
À, Thảo ơi, chị Nga còn 1 nồi nhỏ (bún măng vịt) -> leftovers nè. Chị gửi 1...
Nhớ những ngày còn ở Nha trang, 12h trưa nhảy ùm xuống biển tắm, vui gì đâu - nhớ lũ quỉ bạn ở NT quá...