chào mọi người. mình đang trong hoàn cảnh rất khó để quyết định, nên cần lời khuyên của mọi người, mình mới qua đây được hơn 4 năm, mọi thứ dường như vẫn còn rất mới mẻ ( vì mình không có đi làm nên thế giờ bên ngoài còn rất mù mờ ). mọi người sống ở đây lâu rồi, biết rõ về cuộc sống ở đây có thể cho mình vài lời khuyên không nhỉ ?
Lúc mới qua mình ở Brampton, được 2 năm thì bán cái nhà ở Brampton đi và mua cái nhà ở Caledon, rẻ tiền hơn, đất rộng hơn, thuế cũng rẻ nữa nên thừa rất nhiều tiền, chồng khỏi phải đi làm, mà sẽ ở nhà tập cho trẻ con tennis. nhưng khổ nỗi vì không coi bên trong nên lúc rọn dến cái nhà vừa cũ vừa bẩn nên đã quyết định đập bỏ cái nhà cũ đi để xây 1 ngôi nhà mới nên tất cả tiền bạc đổ vào để xây cái nhà mới đó nên lại không thừa ra được đồng nào nên chồng lại tiệp tục phải đi làm.
Bây giờ mình đang ở 1 ngôi nhà mới tinh . mọi thiết kế bên trong và ngoài đều là do mình lựa chọn và quyết định, hàng ngày chồng vẫn đi làm bình thường. mọi thứ vẫn ổn. nhưng mới đây chồng mình lại muốn nghỉ hưu sớm đề tập cho con gái đánh tennis ( mới có 45 tuổi ). thế nên lại muốn làm trò cũ, bán cái nhà hiện tại đang ở đi, sẽ mua 1 ngôi nhà ở xa hơn để làm sân tennis và sẽ có tiền thừa, anh ấy sẽ nghỉ ở nhà không đi làm nữa. anh ấy mới kiếm được 1 ngôi nhà rất ưng ý ở Melancthon, có ai biết chỗ đó không ? nhà đẹp không có chỗ chê, cũ 7 năm. cũng nằm trên Hwy 10. nhưng vấn đề là mình đã quen ăn đồ việt nam nên cần phải đi chợ tàu, chợ việt. mà ở đó chỉ có chợ tây thôi, bác sỹ và nha sỹ mình cũng quen là người việt rồi. ở đấy cũng lại toàn là tây..... thế nên mình đang phân vân không biết có nên chiều theo ý thích của chồng hay không ? nếu chuyển đi thì mình sẽ phải tập ăn đồ tay hoặc là phải đi chợ rất xa.
bây giờ mỗi tuần mình vẫn phải vào Brampton ( 30 phút lái xe ) để đi chợ tàu. nếu rọn đến cái nhà ở Melancthon thì sẽ phải cộng thêm 30 phút nữa là thành 1 tiếng lái xe mới tới được chợ ( kiểu này gọi là chết vì ăn ). rồi đi bác sỹ hay nha sỹ nữa, phải mất khoảng 1,5 tiếng hoặc là 2 tiếng mới có thế đi tới bác sỹ ( vì mình đi bác sỹ ở toronto ).
theo mọi người thì mình có nên vì niềm đam mê của chồng mà rọn đến ở Melancthon ở không ? chồng vẫn đang dụ mình, chỉ cần mình đồng ý là anh ấy sẽ làm giấy tò với người ta ngay. phân vân quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
ngày trước nhà mình ở Brampton cũng có sân tennis in door bạn ạ. bây giờ nhà mình...
- Đi chợ VN thì tuần 1 lần, mất thêm một tiếng...