Chuyện là như vậy nè các mẹ, mình sang mỹ theo diện hôn thê, cũng hơn một năm rưỡi rồi, thẻ xanh thì chưa có ( nợp hồ sơ rồi ). Cuộc sống mình thảm lắm các mẹ à, không biết tiếng Anh, cũng chẳng có tiền. Ở nhà phải giữ hai con nhỏ ( 3 tuổi ). Bây giờ lại có thêm em bé nữa..cũng được 5 tháng rồi, mà không có tiền đi khám thai, còn chồng mình thì không biết dùng từ gì để nói nữa. Chồng mình và vợ cũ vẫn còn quan hệ với nhau và lên mạng tìm và quan hệ với nhiều cô gái khác....chồng mình như vậy không biết mình có nên giữ lại đứa con trong bụng mình không nữa, nên ly hôn hay là tiếp tục sống trong đau khổ. Thật sự bây giờ thì mình không muốn giữ lại đứa bé, mình cũng khổ lắm. Các mẹ biết chổ nào.....chỉ giúp mình với....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mấy hôm nay muốn lên mạng tâm sự với các mẹ, nhưng bị ông chồng tắt mạng không lên được, buồn quá các mẹ ơi.
Mình cảm...
Canada? Nếu bạn ở Lake Forest, CA,...