Các chị thương mến , em không biết phải vô mục nào để được bày tỏ cảm xúc hiện nay của vợ chồng em nữa .. nên em vào mục này ... vì thời gian vừa qua em được các chị ở WTT bên em và chia sẻ rất nhiều với em khi em mất đi em bé ....


Dạo này em buồn và can thẳng rất nhiều ....có lẽ có ai trong hoàn cảnh như em thì mới hiểu được ....em sang đây 1 thân 1 mình ngoài chồng em ra ... em coi trọng chuyện tình cảm rất nhiều ... nên khi em đặt chân sang đây em xem mẹ chồng em như mẹ ruột em vậy , em làm hết bổn phận mình , rồi khi em qua được gần 1 tháng thì em biết em có thai em mừng lắm các chị ah....nhưng mẹ chồng và anh chị dâu trong nhà không ai thích em hết ... cũng là do con chị dâu em đâm chọt ... khi em biết có thai em nói cho mẹ chồng em nghe .. em nghĩ rằng mẹ sẻ vui .... ai dè mẹ em nói : mày mới qua mà giờ có thai, sao nhanh vậy ? .... rồi em cũng im lặng không nói gì hết ....đến 1 ngày em không chịu nỗi nên em và chồng em ngồi nói chuyện với mẹ mong là mẹ hiễu em ... thì em mới biết con chị dâu em nó nói với mẹ chồng em là em ỡ bên VN em có 1 đời chồng và đã có 1 đứa con ..nhưng chồng em là ngườI chong đầu tiên của em ...rồi.mẹ còn nghĩ em có thai với ai rồi sang với ox em nói có thai với ox ....em khóc rất nhiều ... rồI con nói chồng em mua nhà cữa cho em ỡ VN ...các chị tin không em lấy ox em không được có 1 đám cưới trọn vẹn .. em lần đầu lấy chồng mà có được đám cưới gì ....vì em nghĩ sống với nhau được hạnh phúc là vui rồi nên em không coi trọng chuyện đám cưới....rồi em cũng không muốn làm lớn chuyện , vì em có thai không muốn buồn nhiều .... rồi khi biết con em không có tim thai phải nhập viện .. mà xe ỡ nhà không còn chiếc nào hết ... chồng em gọi đt kêu anh trai đề xe cho mượn để chỡ em nhâp viện mà không đưa ... vợ chồng em không có xe vô bệnh viện mà nước mắt em chãy ... khi ấy em càng thuơng ox vì thấy ox em có gia đình có anh em mà cũng như không có ... rồi khi em tỉnh dậy từ bệnh viện thì em không dám khóc ....em nuốt nỗi đau em trong lòng .. vì em sợ ox em lo cho em ....về nhà rồi em nằm trong phòng vô tình đi ra nghe được con chị dâu nói : nó mà đẻ được gì mà đẻ .... khi ấy em mới khóc ....khóc rất nhiều các chị ơi ... rồi mọi chuyện em cố gắng quên đi ...1 ngày từ bệnh viện về em ra ngoài làm để không để mẹ chồng nói em ....em cố gắng hết sức để gia đình vui và không muốn anh em cải nhau làm mẹ chồng buồn ....


Cách đây 2 năm , chồng em không thê thảm va thieu hu.t như bây giờ ....2 năm trước chồng em từ 2 bàn tay trắng chạy làm và mỡ ra duoc 1 cái hãng nhỏ cùng với anh trai ...hãng làm ăn cũng đủ sống ... rối con chị dâu ( vợ của anh trai ) qua đây .... rồi cứ mỗi năm chồng em về với em ... năm 2008 về VN thăm em khi sang lại Mỹ thì mới hay ... ông anh trai ruột mình nghe lời vợ đỗi account khong de cho ong xa em dung’ chung…., rồi tài chánh hãng chồng em không nắm được nữa ... nhưng vẫn mang tiếng là 1 chủ hãng mà 1 $ cũng không có ....tại sao chồng em chịu vậy ? cũng vì 4 chữ " TÌNH CẢM ANH EM " , vì là anh em nên chồng em không trách và không làm lớn chuyện cũng không giành giựt làm gì ... dù gì cũng là anh trai của mình mà phải không các chị ? ....:Crying: Rồi đến khi em qua cùng ox ...thì mọi chuyện em nói đó .... em cũng không nghĩ gì ... vợ chống vui vẻ là được ... nhưng điều vợ chồng em không ngờ và đau lòng nhất là khi thằng em mình cần xe thì không đưa ... miệng thì lúc nào cũng anh em mà vậy sao ? .... khi đó về vợ chồng em cũng không nói gì hết .... rồi tháng 3 đến mọi người điều đi khai thuế 2009 ... vợ chồng em đi khai và được trã về được 2730$ ... khi ấy vợ chồng em mừng lắm và đi down mua về cho minh 1 chiếc xe cũ để chạy .... không fai chồng em không có xe ... có 1 chiếc nhưng chồng em đưa mẹ chồng chạy từ trước ....mua xe về ... vợ chồng anh trai không thích ... mẹ chồng không vui ? hỏi tai sao mua xe ? ai cũng tỏ vẻ không thích ... vợ chồng em nói không có xe thì mua .. tiền của vc em mà ....rồi 1 tuần sao con chị dâu mua xe mới về để đó thôi .....đau đớn quá ... tiền hãng tạo ra giờ anh chị dâu lấy .. xe mới mua để đó chơi mà thằng em mình không có xe ....nhưng thôi đó là chuyện không đáng để so sánh làm gì ....


Từ cái ngày lấy em bé ra , mẹ chồng không hỏi thăm đến ... cái gì cũng la em ...từ 1 cái chuyện nhõ ... em không có làm gì hết ....nhưng không sao ... vì chồng em nói mẹ nói gì thì nói ... với lại phận làm dâu con không nên cãi mẹ chồng .....nhưng 2 ngày trước .... là ngày em khóc và sĩu luôn ....số là sắp tới em chuẩn bị pv thẻ xanh 2 năm ... nên em định chụp vài tấm hình cùng mẹ chồng đễ có gì làm bằng chứng.... rồi em lại kêu mẹ chụp ..... mẹ em nói : tao thấy mày khùng khùng điên diên quá đi , đi chỗ khác không chụp ....:Crying: chồng em nghe mà không tin vào tai ... em nghe vậy đi vô phòng khóc và xĩu luôn .. khi tĩnh dậy thì em biết đó là sự thật ....nay vợ chồng em muốn ra ngoài share phòng người ta ỡ ..bo het tat ca .. me minh . anh trai minh ma vay sao ? . mà chồng em nói share khó khăn lắm ... thà là khó khăn em chịu ... em thấy vợ chồng em nhờ người dưng còn tốt hơn người nhà ... mẹ chồng thì lúc nào cũng bênh vực anh chị dâu ... chông em cũng là con ruột mà ... có bênh đâu ...?:Crying::Crying: dung’ la so phan ….


Em biết chuyện nhà mình thì không nên vạch áo cho người xem lưng ..và em bày tỏ không được rõ lắm .... nhưng em đau lòng lắm ... em cứ để trong lòng vậy hoài chắc vc em điên mất ....lúc này đây em càng thuơng ox em nhiều ..vợ chồng em muốn ra riêng sẻ thoải mái hơn.. Giờ điều kiện chi tiêu vợ chồng em không nhiều lắm nên không thuê nguyên nhà được mà chỉ share phòng khoảng 500$ đến 600$ ....em mong cac chi co’ ai biet’ co nha cho share phong thi chi giup vo chong em nha …. Gio day vo chong em khong muon o chung nua ….em o vung San Jose …em thanh that cam on cac chi. nhiều


Mod ơi xin mod đừng khóa topic em nha ... :Crying::Crying::Crying: