Topic này bị thôi thúc do chữ "saving" từ các topic khác mà ra :4:
Mình bị ghiền shopping nặng lắm. Mặc dù đi làm nhưng trưa vẫn hay lượn lờ ra shopping mall, chiều về nếu con chưa thức cũng lang thang ở mall, con thức rồi thì 2 mẹ con cùng đi, cuối tuần AX chở đi, có hôm xã chở đi về, mình chưa đã, bảo anh ở nhà coi con em đi chút. Mà mình đã đi thì hiếm khi nào về tay không lắm. Không thấy thì thôi, thấy là phải mua, mà đi thì phải thấy, mà hổng đi thì chân nó buồn. Mình chắc chắn là chị em nhiều người giống mình. Có hôm sáng xã thấy mình đi làm với xách tay mới, xã nói: “Lại thay túi nữa rồi”. Nhưng tối đó đi ăn cơm với xã lại là 1 cái túi mới khác, riết rồi xã cũng hết nói luôn. Ngoài quần áo giày dép xách tay ….. mình cũng hay mua đồ nhà bếp, đồ dùng lặt vặt trong nhà từ khăn trải bàn, bình cắm hoa, bát đĩa ……, thấy cái gì hay hay lạ lạ khoái khoái là mua, mà ở xứ này thì thấy gì lại không khoái. Có thứ mua xài 1 vài lần, có thứ chả xài bao giờ. Nếu mình giảm được chuyện này, hẳn mình cũng save được khá nhiều, vấn đề là làm sao để nghiện đây? Có ai đồng bệnh đồng cảnh?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Lần sau ai cho gì thì nói...
Mẹ Cún Vịt: chí lý, đề ra tiêu chuẩn, mỗi tháng...
Bebe thì mình chỉ mua được tank tóp và...