Em mở chủ đề này ra để mong các chị qua Mỹ rồi vào đây chia sẻ với những người còn chưa qua Mỹ mà đã lo xa như em ( huhu chưa sang nhưng đã lo ở nhà ăn bám chồng ) .Các chị ơi các chị có ng thể tâm sự về những ngày tháng mới sang Mỹ định cư như thế nào ( cuộc sống mới phải học ngôn ngữ , sinh hoạt khác với ở VN ... ) . Sau đó khi enjoys cuộc sống mới thì các chị có phải lo lắng tìm việc làm không? như chị em mình sang bên này thì làm được nghề gì ( hic hic bằng ĐH ở VN coi như vứt xó ) Em chưa sang Mỹ nhưng cũng đã lo lắng đến cuộc sống ở bên kia sẽ như thế nào nhưng biết chắc chắn rằng nó không phải là good dream đâu .Vào box này nghe các chị tâm sự về nỗi nhớ nhà , khó khăn trong cuộc sống phải dành dụm tiền về thăm gia đình là em đã oải không muốn sang rồi :2: .Nhưng mà lấy chồng thì phải theo chồng nên giờ mở topic này ra để mong nhận được những lời động viên chia sẻ của các chị cũng như chị em box Mỹ có kinh nghiệm gì về việc find jobs thì share cho mọi nguời biết với .:6:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 69
Chị EB: da trắng hồng thì đẹp. Da trắng xanh thì nhìn yếu ớt. Em thích da trắng...
Trời, có 1 đứa con gái dể thương như vậy mà nó đau mắt thì buồn lắm. Chúc Megan của Early Bird mau chóng hết bệnh.
Có bao...
Cảm ơn bác Cỏ nhiều lắm.