Em lanh chanh lập topic mới nè,em thấy dạo này có nhiều chị xa ox qúa nên em muốn chia sẽ với các chị.Bản thân em cũng xa ox và nuôi con 1 mình nên em hiễu tâm trạng
Buồn và nhớ thương lắm,nhất là vào các dịp lễ,tết
Em cầu mong các chị mau sớm đoàn tụ với tnh yêu of mình
Hãy chia sẽ những cảm xúc nhớ chồng.Hy vọng cùng tâm trạng và cùng tâm sự thì có thể làm các chị bớt buồn hơn
Mai em đi đón xã em đây.Xa nhau 1 năm rồi,nôn nao thời gian wa nhanh ghê
Khi anh đi còn cái bụng chần dần,1 năm anh quay về con đã chập chững biết đi,biết bi bô
Tìm tới
Trang bình luận
/ 35
Em là thành viên mới tham gia, em sinh năm 86, chưa cưới nhưng mà đang quen anh í ở xa, nhưng chẳng biết có nên cưới...
Mình cũng đang ông xã nè, cho mình tham gia chung nhé
Mình có một thắc mắc: mình đã nhận được P3, đã nộp đủ các mẫu theo yêu cầu và đang chờ P4. Mình ở Hà Nội, không...
mình muốn biết chi tiết hơn... contact me!
ở VN hàng bán không được giá , em mới tìm được có 1 mẹ reseller cho em ở...