Chào các chị. Có ai người gốc Bắc Kỳ đang ở Cali vào đây làm quen nhé. Đề tài trong topic này là để giao lưu, 8 các chuyện liên quan đến miền Bắc yêu thương và trao đổi kinh nghiệm nấu các món ăn miền Bắc ạ. Nếu ở gần thì có thể tụ họp nấu ăn cho vui. Xin giới thiệu tớ năm nay đầu băm 3 nhát, đít thì vô tư. Đã ở Mỹ 20 năm nhưng chỉ thích ăn đồ Việt thôi. Tớ đang ở San Diego xinh đẹp. Tuy gần các nhà hàng việt nhưng tớ ít đi ăn vì không quen ăn khẩu vị ngoài hàng nấu kiểu miền nam cho nên rất chịu khó tìm tòi nấu ăn ở nhà và rất thích tụ họp nấu ăn. Hiềm nỗi tớ đi qua Mỹ lúc có 15 tuổi cho nên nữ công gia chánh chưa được luyện kỹ càng. Bây giờ toàn đọc sách nấu ăn mò. Muốn làm quen các mợ nào thích ăn đồ Bắc để còn tán phét và trao đổi kinh nghiệm cho vui. thanks
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thích nhiều món Bắc lắm ợ. Mà phở Bắc, Nam gì cũng ăn láng hết, thích hết mà không thể...
Em cũng miền Bắc mà ở nhà kho thịt hay tôm là cứ phải cho tí đường vào cho hơi...
Nhà em 2 vợ chồng đều là người HN nên món gì cũng nấu theo kiểu Bắc....
Không biết nữa, nhưng hồi xưa có lần đi công tác trong Nam, vào nhà một chị ở ngay...